Vòng quanh Thế giới

Lạ lùng bộ tộc phụ nữ cầu xin được đàn ông đánh đập, trẻ sơ sinh 'mang điềm xấu' bị bỏ đói đến chết

Theo The Sun
Chia sẻ

Không căm giận mà những người phụ nữ bộ tộc Hamar lại cầu xin được đàn ông đánh đập, thậm chí đánh thật mạnh đến mức tóe máu và để lại vết sẹo càng lớn càng tốt.

Đây là một nghi thức truyền thống của người Hamar sống trong thung lũng sông Omo, phía tây nam Ethiopia, gần Kenya và Nam Sudan. Khi đến tuổi trưởng thành các chàng trai của Hamar phải trải qua nghi thức nhảy qua 15 con bò được bôi trơn bằng phân. Đồng thời lúc đó, tất cả những người thân của họ là nữ giới sẽ bị đánh đập để tạo ra một món nợ máu khiến người thanh niên kia phải ghi nhớ suốt đời.

Những nét văn hóa độc đáo của bộ tộc Hamar đầy màu sắc đã được ghi lại dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Pongtharin Tanthasindhu, 29 tuổi, người Thái Lan. Bên cạnh đó, hình ảnh đặc biệt người phụ nữ của bộ lạc Mursi với khẩu súng AK-47 và những đứa con cũng sẽ khiến người xem hứng thú.

Một phụ nữ Hamar mang những vết sẹo trên cánh tay và vai cô sau khi trải qua nghi lễ bị những người đàn ông trong bộ tộc đánh đập. Ảnh: Pongtharin Tanthasindhu

Có khoảng 46.500 người thuộc bộ tộc Hamar đang sống trong Thung lũng Omo ở miền nam Ethiopia. Ảnh: Pongtharin Tanthasindhu

Người phụ nữ bộ lạc Mursi một tay cầm khẩu súng AK-47 và một tay bế con. Súng thường được sử dụng như một vật dụng truyền thống để họ có thể tự bảo vệ mình trước những xung đột bộ tộc.

“Những gì bạn có thể thấy trong những bức ảnh này là hai bộ tộc đều sống ở dọc phía nam của Ethiopia. Tôi đang cố gắng để giới thiệu nền văn hóa và lối sống của họ - những điều dường như rất ít thay đổi dù nhiều thế kỷ đã trôi qua”, nhiếp ảnh gia người Thái Lan chia sẻ

Khi đến tuổi trưởng thành các chàng trai của Hamar phải trải qua nghi thức nhảy qua 15 con bò được bôi trơn bằng phân. Đồng thời lúc đó, tất cả những người thân của họ là nữ giới sẽ bị đánh đập để tạo ra một món nợ máu khiến người thanh niên kia phải ghi nhớ suốt đời.

Còn bộ tộc Mursi nổi tiếng với tục căng môi bằng đĩa để thể hiện sự trưởng thành của họ. Kích thước của môi càng lớn thì người phụ nữ này sẽ càng đắt giá. Thường sính lễ mà nhà trai mang đến để đón dâu sẽ được tính bằng gia súc.

Những người đàn ông của bộ tộc Hamar đang nghỉ ngơi bên ngoài một cửa hàng.

Một thành viên của bộ lạc Mursi, người không thích bị chụp ảnh, theo lời kể của nhiếp ảnh gia. Pongtharin

Một người phụ nữ Mursi khoe những vết sẹo đặc biệt của mình trên cánh tay và ngực.

Khu vực sinh sống của người Mursi là một trong những khu vực bị cô lập nhất ở Ethiopia.

Hai người Hamar với một con dê nhỏ tại ngôi nhà của họ.

Năm 2017, ước tính có 7.500 người Mursi đang sinh sống tại Ethiopia.

Bộ tộc Hamar còn thực hành nghi lễ giết trẻ sơ sinh. Những em bé được cho là “mingi”, mang điềm xấu cho bộ tộc sẽ bị bỏ lại một mình trong rừng hoặc bị để chết đói.

Phụ nữ Hamar với bộ tóc vô cùng đặc biệt.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất