Vòng quanh Thế giới

Khủng bố ở Pháp: Bà mẹ may mắn đoàn tụ với con trai 8 tháng nhờ đăng lên Facebook

Mai Linh
Chia sẻ

Là một trong nhiều người có người thân còn mất tích trong lúc hỗn loạn của vụ khủng bố, bà mẹ này rất may mắn đã được gặp lại cậu con trai 8 tháng sau khi đăng tin lên Facebook.

Tiava Banner là một trong số hàng ngàn người dân Pháp tới bờ biển Promenade des Anglais, thành phố Nice để theo dõi màn trình diễn pháo hoa nhân ngày Bastille (Quốc khánh Pháp) vào tối 14/7. Cô cùng gia đình, trong đó có cậu con trai 8 tháng tuổi tập trung tại điểm bắn pháo hoa từ sớm để đón chờ màn trình diễn đẹp mắt. Tuy nhiên, không ai ngờ trước được vụ khủng bố đẫm máu lại xảy ra tại đây.

Thi thể nằm la liệt tại hiện trường vụ khủng bố

Thi thể nằm la liệt tại hiện trường vụ khủng bố

Trong khi người dân đang tập trung xem màn bắn pháo hoa thì một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng với “tốc độ điên” 100 km/h vào đám đông. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sợ hãi la hét và bỏ chạy xa khỏi chiếc xe điên. Tuy nhiên, đã có 84 người chết, ít nhất 150 người bị thương và vẫn còn nhiều người chưa có tung tích của người thân.

Cô Tiava Banner bị thất lạc mất người con trai 8 tháng tuổi trong lúc hỗn loạn. Liền ngay đó, cô đăng thông tin lên Facebook với nội dung: “Chúng tôi đã bị mất tích cậu con trai 8 tháng trong lúc hỗn loạn ở Nice, bạn bè ai thấy cậu bé hoặc có bất cứ thông tin gì làm ơn hãy cho chúng tôi biết”, bài viết kèm theo bức ảnh của cậu bé.

Cô Tiava Banner đăng tin về cậu con trai 8 tháng mất tích lên Facebook và rất may mắn đã được đoàn tụ với con

Cô Tiava Banner đăng tin về cậu con trai 8 tháng mất tích lên Facebook và rất may mắn đã được đoàn tụ với con

Bài viết đã nhận được hơn 22.000 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội. Rất may mắn cho cô Tiava Banner, nhờ cách ấy mà một trong số những người dùng mạng đã có thể giúp cô đoàn tụ với con trai của mình.

Một tài khoản Twitter với tên Nice Find People (hastag: #nicefindpeople) cũng được lập ra đã nhận được sự tham gia của 1.500 người sau vài giờ thiết lập với mục đích giúp những người dân Pháp tìm kiếm người thân mất tích trong vụ khủng bố tối 14/7 tại Nice.

Tài khoản Nice find people được lập ra nhanh chóng được nhiều người theo dõi

Tài khoản Nice find people được lập ra nhanh chóng được nhiều người theo dõi

Rất nhiều người đã đăng tin tìm kiếm người thân trên mạng

Rất nhiều người đã đăng tin tìm kiếm người thân trên mạng

Một thanh niên 16 tuổi viết: “Hãy giúp tôi, tôi đã lạc mất anh trai trong đám đông, bây giờ tôi gọi thì anh ấy không nghe máy”.

Rất nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi được bố mẹ đăng tin tìm kiếm trên đây. Nhiều lời cầu nguyện cho những người đã mất và tiếp thêm hy vọng cho người thân đang tìm người mất tích.

Họ hy vọng một bạn bè nào đó trên mạng sẽ nhìn thấy người thân của họ

Họ hy vọng một bạn bè nào đó trên mạng sẽ nhìn thấy người thân của họ

6

Mặc dù ngay trong khi vụ khủng bố xảy ra cảnh sát đã bắn chết kẻ khủng bố lái xe tải. Tuy nhiên, các quan chức Pháp vẫn cảnh báo người dân thành phố Nice nên ở trong nhà trong thời gian này để đảm bảo an toàn.

Một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên thi thể bạn mình

Một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên thi thể bạn mình

Cảnh tang thương một con búp bê xinh xắn bên thi thể một bé gái

Cảnh tang thương một con búp bê xinh xắn bên thi thể một bé gái

12

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ khủng bố

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ khủng bố

Theo một báo cáo chưa xác định chính xác trên truyền thông Pháp, ISIS đã nhận trách nhiệm liên quan tới vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất