Vòng quanh Thế giới

Khoảnh khắc diệu kỳ khi người mẹ hạ sinh con gái ở tâm dịch Vũ Hán

Theo Dailymail
Chia sẻ

Đối với người mẹ trẻ này, khoảnh khắc đón chào con gái ra đời là giây phút diệu kỳ nhất trong đời cô, xua tan bao mỏi mệt và lo âu khi sống trong "ổ dịch" Vũ Hán. 

Tính đến ngày 9/3, dịch Covid-19 đã lan rộng đến 101 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến số lượng người nhiễm bệnh vượt mốc 109.000, với hơn 3.800 ca tử vong.

Dịch Covid-19 đã lan khắp 80 quốc gia trên toàn thế giới.

Giữa lúc toàn thế giới đang căng thẳng chiến đấu với dịch bệnh, ngày 7/3, một sinh mạng bé nhỏ đã lặng lẽ cất tiếng khóc chào đời trong Bệnh viện Xiehe tại thành phố Vũ Hán - ổ dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát tại Trung Quốc. Bé gái được ra đời bằng phương pháp sinh mổ. Vây quanh em là những bác sĩ, y tá trong bộ đồ bảo hộ. Một người trong đó dịu dàng bế đứa trẻ sơ sinh trên tay, để em ghé vào bên cạnh mẹ, hưởng thụ hơi ấm đầu đời của tình mẫu tử.

Bác sĩ nắm tay người mẹ trẻ, dịu dàng trấn an cô trước ca sinh mổ.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của em bé trước khi tiến hành mổ lấy thai.

Ca sinh mổ được tiến hành tại Bệnh viện Xiehe ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Qua 9 tháng mang nặng đẻ đau ngay trong vùng tâm dịch, người mẹ trẻ hết sức vui mừng khi được đón đứa con khỏe mạnh ra đời. Gương mặt khuất sau lớp khẩu trang của cô âu yếm hướng về phía con, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi tận mắt nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình.

Bé gái đáng yêu đã ra đời!

Người mẹ trẻ trìu mến ngắm nhìn gương mặt con.

Cô quyến luyến trông theo con trước khi bé được bác sĩ bế ra ngoài.

Thai phụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện ca mổ.

Sau thời gian thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng sinh, cuối cùng bố của bé gái cũng được ôm con trong vòng tay.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất