Vòng quanh Thế giới

Nỗi ám ảnh của phụ nữ Venezuela 'bán thân' nơi đất khách để nuôi sống gia đình

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Những phụ nữ Venezuela bị dồn vào bước đường cùng, buộc phải làm gái mại dâm nơi đất khách để kiếm thêm thu nhập, nuôi sống gia đình giữa cơn khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Daily Mail, những phụ này từng là giáo viên, cảnh sát, người sản xuất báo… ở Venezuela. Nhưng giờ đây, họ phải bán thân ở Colombia để có tiền chu cấp cho con cái và họ hàng tại quê nhà.

Môi trường làm việc của họ là những quán bar nằm ở vùng nhiệt đới ẩm, nơi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt rét,…

Các phụ nữ Venezuela buộc phải rời quê nhà, 'bán thân' nơi đất khách để kiếm sống. Ảnh: Getty

Nhà tâm lý học Jhon Jaimes cho biết phụ nữ mại dâm ở Colombia phải chịu nhiều chấn động về tinh thần như “lo lắng, trầm cảm, rối loạn”.

Patricia, 30 tuổi, từng bị đánh đập, cưỡng hiếp và hành hạ bởi một khách hàng say xỉn tại một nhà thổ ở Calamar, Colombia - nơi có khoảng 60 gái mại dâm Venezuela hành nghề. Nơi đây cũng được xem là trung tâm buôn bán ma túy.

“Trong nghề này, bạn chắc chắn sẽ gặp những khách hàng cư xử thậm tệ và khủng khiếp với mình”, bà mẹ 3 con nói.

Nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm bị khách hàng đối xử tệ bạc. Ảnh: Getty

Alegria, một gái bán dâm 26 tuổi, cũng phải bán xới tới Calamar. Trước đây, cô từng là giáo viên lịch sử và địa lý nhưng đồng lương quá ít ỏi. Mỗi tháng cô chỉ được trả lương chưa đến 1 USD. “Mức lương ấy chẳng đủ để mua một gói mỳ“, AFP dẫn lời Alegria cho hay.

Cùng với 9 phụ nữ khác, cô gái 26 tuổi bán dâm hàng đêm tại một quán bar ở Calamar. Mỗi khách hàng thường trả 11-16 USD/ một đêm. Chủ nhà thổ sẽ thu khoảng 2 USD, số còn lại là của gái bán dâm.

Một đêm thu nhập khá, Alegria có thể kiếm được khoảng 30-100 USD.

Số tiền gái mại dâm Venezuela kiếm được còn phải chia cho chủ nhà thổ và gửi về quê nhà. Ảnh: NDTV

Joli, 35 tuổi, cũng vì quá khó khăn nên mới phải làm gái bán dâm. Cô chia sẻ với AFP: “Chúng tôi không bao giờ muốn làm cái nghề này”. Năm 2016, Joli mất việc sản xuất báo vì không còn tờ báo nào đặt in.

Người phụ nữ 35 tuổi phải bỏ lại con cho mẹ già trông nom và đi kiếm việc từ nơi này qua nơi khác. Cùng đường, Joli liều mạng vượt biên trái phép qua Colombia chỉ với hai bàn tay trắng.

Nhiều phụ nữ Venezuela chọn con đường mại dâm vì không còn cách nào khác . Ảnh: Getty

Cô chia sẻ rằng bản thân không được tuyển để làm lau dọn vì chất giọng Venezuela. Cuối cùng, cô phải bán thân ở Calamar. “Tôi đã bị dồn vào bước đường cùng”, bà mẹ 35 tuổi đau đớn nói.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất