Vòng quanh Thế giới

Đường về quê ăn Tết của dân Trung Quốc: Người tranh thủ chợp mắt, người vẫn không quên làm đẹp

Phương An
Chia sẻ

Khi vừa lên tàu, có người tranh thủ lôi hộp mì ra để ăn tạm nhưng cũng có người tranh thủ ngả lưng để ngủ.

Cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Trung Quốc từ các thành phố lại lũ lượt kéo nhau về quê để ăn Tết, sum họp cùng với gia đình. Tuy nhiên, con đường về quê ăn Tết của họ lại gian nan, muôn màu muôn vẻ tới khó ngờ. Mới đây, một phóng viên đã lên một chuyến tàu từ Bắc Kinh tới Nam Thông, tỉnh Giang Tô để trải nghiệm chuyến tàu về quê kéo dài 18 tiếng này.

Ngay khi vừa mới lên tàu, một bé gái đã mở hộp mì tôm ăn liền ra để “đánh chén”.

Người ăn cứ ăn, người ngủ cứ ngủ.

Một người đàn ông đang đứng nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Có lẽ rằng ông đang tưởng tượng cảnh được sum họp với gia đình.

Những đứa trẻ tinh nghịch nhanh chóng lôi những món đồ chơi từ trong túi ra để chơi cho bớt chán.

Khi tàu chuẩn bị vào nhà ga Thái Châu, một cô gái tranh thủ trang điểm trước khi xuống tàu. Dù trước đó có mệt mỏi vì ngồi tàu bao nhiêu thì cũng không thể để mặt mộc, lộ khuôn mặt mệt mỏi để gặp gia đình được.

Những chuyến về quê đông đúc với đủ loại người. Vì vậy, một hành khách đã dùng ổ khóa, khóa hành lý của mình lại đề phòng trộm cắp, móc túi.

Một chàng trai trẻ đang tranh thủ làm bài tập, trong khi người ngồi đối diện đã ngủ từ lúc nào không hay.

Một bé gái ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.

Một số người ngủ nhưng một số khác lại chơi game trên điện thoại để giết thời gian.

Một cô gái tranh thủ ngả người ra hàng ghế để ngủ khi ghế cứng còn trống người.

Một cụ già dựa vào thành tàu, tranh thủ chợp mắt.

Một hành khách đang tranh thủ xem trận đấu ASIAN Cup giữa Trung Quốc và Iran tại phòng chờ của ga Bắc Kinh.

Hai mẹ con đang chơi trò chơi trên tàu.

Một số hành khách rủ nhau chơi bài để chuyến đi bớt nhàm chán.

Một đứa trẻ ngồi trên giường xem phim trên điện thoại của mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất