Vòng quanh Thế giới

Kết hôn trái ý cha mẹ, người đàn ông bị gia đình vợ bắt cóc, sát hại dã man

Phương An
Chia sẻ

Một người đàn ông 28 tuổi ở Ấn Độ đã bị gia đình vợ lên kế hoạch bắt cóc và sát hại sau khi anh kết hôn với vợ nhưng bị gia đình này phản đối.

Anh Hemanth Kumar (28 tuổi) vốn là một nhà thiết kế nội thất và vợ là Avanthi Reddy (23 tuổi) cùng lớn lên ở ngoại ô Chandanagar thuộc thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Cả hai đã yêu nhau được 8 năm và đăng ký kết hôn vào ngày 10/6 năm nay bất chấp sự phản đối của bố mẹ Reddy. 

Sau khi kết hôn, cặp đôi dọn tới quận Gachibowli thuộc thành phố Hyderabad sinh sống. Lúc này, mâu thuẫn trong gia đình đã dần dần lắng xuống. Những tưởng họ có thể hạnh phúc ngắm nhìn các con lần lượt chào đời, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long nhưng không ngờ rằng cặp vợ chồng trẻ lại phải âm dương cách biệt chỉ sau vài tháng chung sống. 

Ảnh cưới của Reddy và chồng cô. 

Cảnh sát địa phương cho biết, họ hàng của Reddy đã thuê người sát hại chồng cô khi họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Truyền thông địa phương đưa tin, gia đình đã thuê Yuuality Reddy, bị cáo chính trong vụ án cũng là một trong số những họ hàng của Reddy, cùng 3 kẻ khác là Minpur Buchi Yadav, Krishna và Mohammed Pasha. Nhóm này đã đến nhà của vợ chồng Reddy vào chiều 24/9 bằng 3 chiếc xe hơi, cưỡng chế Kumar và Reddy lên xe. 

Băng nhóm nói với cặp đôi này họ đang được đưa tới nhà của Reddy để thảo luận về cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe rẽ vào đường vành đai và bắt đầu đi sai đường, Reddy và chồng đã mở được cửa rồi nhảy ra ngoài. Reddy chạy trốn được nhưng Kumar bị bắt lại, đưa lên một chiếc xe hơi khác. 

Bố mẹ chồng đang an ủi Reddy sau cái chết của chồng cô. 

Kumar được đưa tới ngoại ô thuộc làng Kistaigudem, quận Sangareddy, bang Andhra Pradesh. Tại đây, Kumar bị bóp cổ đến chết, thi thể của anh bị vứt lại trên đường quốc lộ.

Về phía Reddy, sau khi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, cô đã chạy tới đồn cảnh sát để báo án. Trong đơn khiếu nại, Reddy cho biết có khoảng 10 người đã xông vào nhà của cô, ép cô và chồng vào xe ô tô. 

Reddy cho biết: “Khi chiếc xe rẽ trái theo hướng đường vành đai, thay vì rẽ phải về hướng nhà bố mẹ, chúng tôi đã biết có điều gì đó không ổn. Chúng tôi cảm thấy không an toàn nên đã nhảy ra khỏi xe. Kumar đã bị bắt lại và đưa vào một chiếc xe hơi. Tôi đã chạy để bảo vệ mạng sống của mình”.

Cái chết của chồng sẽ khiến Reddy ám ảnh đến hết cuộc đời. 

Trao đổi với truyền thông địa phương, Reddy nghi ngờ cha cô chính là người đứng sau cái chết của Kumar. “Sau đám cưới, cảnh sát đã tới để khuyên giải cho cả hai bên gia đình. Sau đó, mọi thứ dần lắng xuống. Tôi không hề biết rằng trong thời gian yên bình đó gia đình tôi lại đang ấp ủ kế hoạch giết chồng tôi. Chính tôi đã kết hôn trái với ý của họ, tại sao không giết tôi mà lại giết chồng tôi”, Reddy đau đớn nói.

Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Những việc này sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại. Ai liên quan cần bị trừng trị nghiêm khắc để không có cô gái nào phải rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi”, Reddy nói.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 14 người liên quan tới vụ án này, bao gồm cả bố mẹ của Reddy và 10 thành viên khác trong gia đình. “Vụ giết người này được thực hiện theo kế hoạch được lên từ trước. Đó là một vụ giết người vì danh dự”, Phó ủy viên cảnh sát Madhapur Venkateswarulu cho biết.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất