Vòng quanh Thế giới

Hộp cơm bằng vàng nạm kim cương của vị vua từng giàu nhất thế giới bị đánh cắp

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Cảnh sát thành phố Hyderabad miền nam Ấn Độ đang điều tra vụ trộm một hộp cơm bằng vàng, nạm kim cương cùng một vài món đồ khác thuộc về vua Mir Osman Ali Khan - từng là người giàu nhất thế giới.

Hộp cơm bằng vàng nạm kim cương bị đánh cắp. Ảnh: BBC

Vụ trộm được phát hiện vào sáng 3/9. Cảnh sát nghi ngờ nó xảy ra vào đêm hôm trước và do hai tên trộm thực hiện, theo BBC.

Ngoài hộp cơm, những tên trộm còn lấy cắp một tách trà, muỗng cà phê và đĩa bằng vàng, hồng ngọc. Các món đồ này có tổng trọng lượng 3 kg và trị giá khoảng 7 triệu USD.

Chúng thuộc về Mir Osman Ali Khan - vua Nizam (vua) cuối cùng của triều đại Hyderabad và từng là người giàu nhất thế giới.

Những món đồ bị đánh cắp được bày trong cung điện Nizam, nay là một bảo tàng.

Vua Mir Osman Ali Khan từng là người giàu nhất thế giới. Ảnh: BBC

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết, những tên trộm đã làm nhiễu camera giám sát nên không có hình ảnh nào về vụ trộm được ghi lại. Cửa kính của căn phòng chứa những món đồ quý giá trên không được vặn chặt ốc nhằm tránh hỏng.

Bảo tàng Nizam mở cửa đón công chúng vào năm 2000. Bộ sưu tập trong bảo tàng gồm những món quà đắt tiền của vua Mir Osman Ali Khan vào năm 1937.

Vua Khan là vị vua cuối cùng cai trị xứ Hyderabad từ năm 1911 tới 1948. Ông qua đời vào năm 1967.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin mới nhất