Vòng quanh Thế giới

Tuyên bố đã gọi báo tin mừng cho Nữ hoàng khi con gái ra đời, Harry và Meghan lại tiếp tục nói dối?

Theo The Sun
Chia sẻ

Harry và Meghan cho biết đã gọi điện video để báo tin mừng cho Nữ hoàng lúc bé Lili chào đời, nhưng liệu đó có phải sự thật?

Tuần trước, nhà Susse.x tuyên bố sau khi Meghan trở về từ bệnh viện, họ đã gọi video với Nữ hoàng để báo tin bà có cháu gái. Tuy nhiên, một nguồn tin hoàng gia đã bác bỏ tin này trên Mail On Sunday.

"Không có cuộc gọi nào cả. Bạn bè của nhà Susse.xđã đưa ra nhiều phát ngôn khiến báo giới hiểu lầm về lời nói của Nữ hoàng, khiến mọi chuyện đi quá xa", nguồn tin chia sẻ. Trước đó, một nguồn tin được cho là từ cung điện cũng phủ định việc Harry và Meghan đã xin phép Nữ hoàng trước khi đặt tên con gái mình là Lilibet.

Trong khi đó, câu chuyện về cháu gái mới sinh dường như đã "làm khó" Kate. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, Nữ công tước xứ Cambridge đã "giật mình" trước câu hỏi về Lilibet, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chia sẻ niềm mong ước được gặp cô bé. "Kate xử lý vấn đề với thái độ duyên dáng và tế nhị, nhưng đó có vẻ là một khoảnh khắc khiến cô ấy hơi khó xử", Judi nói.

Tình huống càng trở nên lúng túng khi báo chí phỏng vấn Thomas Markle. Cha ruột của Meghan cho biết do tuổi cao sức yếu, rất có thể ông sẽ từ trần trước khi được gặp Archie và Lilibet.

"Thật thất vọng khi không thể bế cháu gái mình. Ngày 18/7 tới, tôi sẽ tròn 77 tuổi. Hầu hết những người đàn ông nhà Markle đều không sống qua tuổi 80", ông nói. "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được các cháu của mình. Tôi không cần ai thương hại, tôi chỉ đang nói sự thật".

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất