Vòng quanh Thế giới

Hai người đàn ông xách túi chứa 'gạch vụn', người qua đường suýt ngất khi phát hiện thứ bên trong

Song Long
Chia sẻ

Đáng sợ hơn, người làm ra hành vi tàn độc lại là một cựu cảnh sát.

Thi thể của Julieth Jhoann Alvarez Mejia, một cô gái “bán hoa” 22 tuổi, được tìm thấy trong một chiếc túi bị vứt ở Công viên Bolivar, Bucaramanga, Colombia hồi tuần trước. Cảnh sát cho biết nghi phạm trong vụ việc là cựu sĩ quan Edwin Yesid Ardila (33 tuổi).

Vào hôm xảy ra vụ án mạng, Edwin đã theo nạn nhân về nhà. Tại đây, gã bóp cổ Julieth đến chết vào rạng sáng 5h mà không vì lý do đặc biệt hay chịu ảnh hưởng từ chất kích thích thần kinh gì. Sau đó, nghi phạm bỏ mặc thi thể nạn nhân trong căn hộ suốt 12 tiếng. 

Đến 17h30, hắn tìm được một chiếc túi và nhét xác cô vào đó. Edwin gọi cho một người bạn đến giúp mình phi tang cái túi “chứa đầy gạch vụn”. Chẳng ngờ, chứng cứ phạm tội của hắn bị một người qua đường phát hiện. 

Edwin bị khai trừ khỏi lực lượng cảnh sát hơn 10 năm trước vì nghiện ma túy và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nghi phạm đang bị tạm giữ trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất