Vòng quanh Thế giới

Hãi hùng cảnh rạch bụng cá sấu khổng lồ để lấy thi thể bé trai 8 tuổi

Theo The Sun
Chia sẻ

Thi thể của bé trai 8 tuổi được tìm thấy trong bụng con cá sấu dài 8 m. Được biết, em bị cá sấu tấn công khi đang câu cá với cha.

Sáng 3/3, bé Dimas Mulkan Saputra đang câu cá với cha trên sông Tempakul, tỉnh Đông Kalimantan (Indonesia) thì đi lạc. Đúng lúc đó, một con cá sấu dài 8 m bất ngờ ngoi lên và ngoạm lấy Dimas kéo xuống sông.

Subliansyah, cha của bé trai 8 tuổi, lập tức đuổi theo con quái vật và đấm đá liên hồi để buộc nó nhả Dimas ra, nhưng con cá sấu đã lặn mất tăm vào vùng nước sâu. Oktavianto, một thành viên của đội cứu hộ địa phương, cho biết con cá sấu vừa mạnh vừa nhanh nên Subliansyah không thể đuổi kịp nó.

Sáng ngày 4/3, đội cứu hộ phát hiện con cá sấu lảng vảng gần khu vực sông ở làng Muara Bengalon, cách nơi xảy ra vụ việc chỉ 100 m. Dân làng liên tục gọi tên Dimas khi họ kéo con cá sấu lên bờ với hy vọng bé còn sống. 

Thế nhưng, bé trai xấu số đã thành thi thể trong bụng con quái vật. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm đó, những người dân trong làng bật khóc nức nở vì đau xót.

Bongga Losong, người đứng đầu đội cứu hộ, nói: "Sau khi bắt được con cá sấu, chúng tôi rạch bụng nó để lấy thi thể bé trai ra, đưa cháu tới nhà tang lễ rồi chôn con vật". 

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất