Được biết, đôi chị em họ này bị cáo buộc nằm trong nhóm 6 nghi phạm giết chết 2 sĩ quan. Vào tháng 7, cảnh sát thành phố Baroda đã bắt giữ hai chị em. Tuy nhiên, mẹ của một trong hai cô gái cho biết các cô đã bị cưỡng hiếp và đánh đập trong thời gian ở đồn cảnh sát.
Cô gái lớn tuổi hơn bị hàng chục sĩ quan thay nhau xâm hại, trong khi em họ của cô bị lột quần áo và lạm dụng tình dục. Chia sẻ với ThePrint, bà bức xúc: "Họ đã nhét thanh gỗ, chai lọ, ngón tay vào chỗ nhạy cảm của con và cháu gái tôi".

Hai cô gái được đưa đi thăm khám tại Bệnh viện Dân sự Karnal sau khi gặp phải tình trạng chảy máu vùng kín. Theo Narendra Chikara, luật sư đại diện cho nạn nhân là nữ giới trong những vụ án hiếp d.âm tập thể, kết quả kiểm tra y tế không cho thấy hành vi tấn công tình dục, nhưng "vẫn có những bằng chứng khác để chứng minh lời khai của nạn nhân là đúng sự thật".
Trong hai tuần qua, vụ việc chấn động đã khiến Ủy ban Nhân quyền Quốc gia chú ý. Bekhauf Azaadi, tổ chức vì quyền phụ nữ ở Chandigarh, kiến nghị hai cô gái phải được chăm sóc y tế ngay tức khắc, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Tổ chức này cho biết hành vi giam giữ và bạo hành các cô gái của các sĩ quan này là không thể tha thứ, cần phải lên án kịch liệt.

"Những người này còn đe dọa gia đình nạn nhân và khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ thu thập nổi bằng chứng chống lại cảnh sát", báo cáo của cơ quan trên viết. Dữ liệu của chính phủ Ấn Độ cho thấy có tận 90 vụ cưỡng hiếp xảy ra trên đất nước này mỗi ngày, trung bình mỗi vụ cách nhau 15 phút. Đáng sợ thay, con số thực tế có thể cao hơn vì nhiều nạn nhân không dám trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Nhà chức trách Ấn Độ đã nỗ lực ban hành những án phạt cứng rắn để trừng trị thích đáng tội phạm hiếp d.âm, nhưng số vụ án tấn công tình dục ở nước này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.