Vòng quanh Thế giới

Hả hê bắt được trăn khủng chưa bao lâu, thanh niên bị siết cổ tới chết

Hà Phương
Chia sẻ

Chưa kịp đem trăn đi bán lấy tiền, anh chàng này đã bị trăn quấn chặt cổ tới chết ngay trên đường.

Bezimloyed Zaim Khalis Kosnan, 35 tuổi, sống tại bang Selangor, Malaysia, phát hiện con trăn dài khoảng 3m trên đường về nhà vào rạng sáng hôm 28/1. Ngay lập tức, Kosnan đã về nhà lấy đồ nghề gồm găng tay và một cái liềm để bắt sống con trăn. Trước khi đi, anh chàng còn nói với chị gái sẽ bắt nó về để bán lấy tiền.

Anh Kosna bị trăn siết cổ tới chết.

Tuy nhiên, ít giờ sau đó, người dân địa phương phát hiện thấy Kosnan nằm bất động trên vệ đường, quanh cổ anh là một con trăn. Cạnh đó là bộ đồ nghề của Kosnan cùng một chiếc xe máy.

Cảnh sát trưởng Azizan Tukiman nhận định, Kosnan bị trăn siết cổ khi đang lái xe. Bệnh viện tại địa phương cũng xác nhận nạn nhân qua đời do ngạt thở.

Nơi anh Kosnan bị trăn siết cổ.

Anh rể của Kosnan, Mohd Noor Radiman, nói: “Tôi nghĩ rằng Kosnan đang cầm đầu con trăn khi lái xe thì bất ngờ bị nó quấn chặt quanh cổ và ngạt thở. Gia đình chúng tôi rất buồn khi nghe tin này”.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất