Vòng quanh Thế giới

Giúp sinh viên vay tiền, thầy giáo già rơi vào cảnh không còn một xu dính túi

Hà Vy
Chia sẻ

Lòng tin đặt nhầm chỗ khiến một thầy giáo già ở Sơn Đông, Trung Quốc đã phải cày cuốc trả nợ trong suốt hơn 3 năm trời.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào năm 2017, thầy giáo họ Lý ở huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, được một gia đình nghèo nhờ giúp đỡ cậu sinh viên học rất giỏi nhưng không có đủ tiền ăn học.

Thương cậu sinh viên có năng khiếu, thầy Lý đã đứng tên ngân hàng vay 140.000 nhân dân tệ. Sau đó, thầy giáo năm nay 63 tuổi vay bạn bè, người thân, hàng xóm thêm 40.000 nhân dân tệ, tổng cộng số tiền là 180.000 nhân dân tệ (hơn 640 triệu đồng).

Giúp sinh viên vay tiền, thầy giáo già rơi vào cảnh không còn một xu dính túi Ảnh 1
Thầy giáo họ Lý đã rơi vào cảnh không còn một xu dính túi vì đứng ra vay tiền cho sinh viên.

Nhưng lòng tin của thầy Lý đã đặt nhầm chỗ. Đến thời hạn phải trả ngân hàng, cậu sinh viên đã biến mất để lại khoản nợ rất lớn cho thầy Lý. Tài khoản lương hưu bị đóng băng và suốt hơn 3 năm qua, thầy Lý đã phải làm đủ mọi việc để trả nợ thay cho cậu sinh viên.

Vào tháng 12 năm ngoái, thầy Lý đã trả hết được số tiền đã vay. “Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm”, thầy Lý bật khóc.

Trong một cuộc phỏng vấn, thầy Lý cho biết mình đã vay bạn học cũ 10.000 nhân dân tệ. Ông trả được 5.000 nhân dân tệ, nhưng người bạn học cũ đã qua đời trước khi nhận được 5.000 tệ còn lại. Điều này khiến thầy Lý vô cùng áy náy và cảm thấy tội lội.

Có thông tin cậu sinh viên đã kết hôn và hiện sống ở Bắc Kinh, nhưng số điện thoại của thầy Lý đã bị cậu sinh viên bội bạc đưa vào danh sách đen, không thể nào liên lại được.

Thầy Lý thở dài nói: “Dù đã trả hết tiền nhưng uy tín của tôi và gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ tôi chỉ mong nhận được sự trợ giúp của pháp luật”.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất