Daisuke Takakura (36 tuổi) đặt tên cho bộ ảnh siêu sáng tạo này là “Kịch một người đóng”. Ý tưởng của bộ ảnh là ghép hình một người với các tư thế khác nhau vào trong một không gian chung. Nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã tinh nghịch tạo ra những hình ảnh “nhân bản” bằng cách kết hợp giữa nhiếp ảnh truyền thống, dàn dựng sân khấu và chỉnh sửa hậu kỳ.
Bộ ảnh “độc nhất vô nhị” của Takakura đã được trưng bày tại triển lãm Fotofever ở Paris từ ngày 13 đến 15/11/2015. Ngày bắt đầu buổi triển lãm ngẫu nhiên trùng ngay sự kiện khủng bố Paris khiến cho Takakura càng suy nghĩ nhiều hơn về “thế giới nhân bản”. Liệu những con người mắc kẹt trong thảm họa chết chóc đó họ sẽ làm gì nếu được chọn ở một nơi khác và đang làm một việc khác an toàn hơn?
Riêng bạn sẽ xử trí ra sao nếu bị ốm ở nhà? Hãy tưởng tượng có vô số bản sao của chính bạn làm cùng lúc nhiều việc như gọi điện cho công ty báo nghỉ bệnh hôm nay, đi thơ thẩn quanh nhà xem ti vi cho thư giãn hay tự mình gọi điện thoại cho bản thân và hỏi han hôm nay bệnh tình thế nào… Chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị nếu bạn làm được điều đó.
Giả sử con người có khả năng nhân bản vô hạn để sống với những bản sao của chính mình như trí tưởng tượng của Takakura, liệu bạn có muốn đến ở thế giới kỳ thú ấy không? Hãy cùng xem và thử hòa mình vào thế giới nhân bản này qua các bức ảnh ý nghĩa của Takakura nhé!

Bộ ảnh “Kịch một người đóng” cho phép chúng ta nhìn thấy một thế giới nơi mà nhiều “bản sao” của chính mình có thể gặp gỡ nhau.

Nếu có nhiều “chúng ta” khác nhau thì có thể làm nhiều việc cùng lúc mà không cần suy nghĩ lựa chọn.

Takakura chia sẻ tưởng tượng của mình: “Giờ tôi đang ở trong căn hộ tại Paris và đi dạo dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp nơi đây, trong khi “một tôi khác” đang ngủ yên bình tại nhà với con mèo đen của tôi ở Nhật.”Mỗi bản sao có một lựa chọn phù hợp cho chính mình”.

Niềm vui sướng của cô gái khi tốt nghiệp và trở thành một nhân viên bình thường với mức thu nhập ổn định.

Takakura đem đến sự “độc nhất vô nhị” cho các bức ảnh bằng cách kết hợp kỹ thuật chụp, thiết kế đồ họa và biểu diễn sân khấu.

Nhưng anh lại nói đùa rằng thực tế cuộc đời không phải là những cuộc trao đổi lộn xộn giữa con người với nhau.

Dù vậy sẽ có nguy hiểm khi gặp gỡ chính mình ngoài đời thực. Chúng ta sẽ ứng xử ra sao nếu bản sao hạnh phúc hơn, sống tốt hay vui vẻ hơn mình?

Nhưng hãy nghĩ về mặt tích cực khi gặp “con người khác” đẹp đẽ hơn của mình dù nhiều lúc bạn chỉ muốn là chính bạn của ngày hôm nay mà thôi.

Takakura bắt đầu dự án này cách đây 3 năm và không có ý định dừng lại. Tham vọng của anh là thực hiện một tập sách ảnh.

Takakura vẫn đang tiếp tục phát triển dự án và anh rất lạc quan về cuộc sống trong “thế giới nhân bản” của mình.