Vòng quanh Thế giới

Giấu thi thể cha trong nhà xác, người đàn ông mạo danh cha mình kiện chị dâu với mục đích hèn hạ

Phương An
Chia sẻ

Sau khi cha mất, người đàn ông này đã giấu xác cha rồi mạo danh cha kiện chị dâu hòng chiếm đoạt tài sản của cha mình.

Vào ngày 11/8 vừa qua, Tòa án Trung cấp số 2 Thượng Hải (Trung Quốc) đã bác bỏ bản án trước đó của ông Khương Quả, bản án mà ông đã mạo danh cha mình để kiện chị dâu từ năm 2017. 

Theo đó, ông Khương tuổi ngoài 60, đã nghỉ hưu và sống tại Thượng Hải. Ông mắc bệnh mãn tính và gặp khó khăn về kinh tế nên ông chỉ biết dựa dẫm vào người cha sắp gần đất xa trời của mình, người đã gần 90 tuổi.

Tòa án mới đây đã bác bỏ bản án của ông Khương kiện chị dâu. Ảnh minh họa

Cha của ông Khương có một ngôi nhà công do ông đứng tên. Ban đầu, cha của ông Khương sống cùng gia đình con trai cả, nhưng sau khi con trai cả qua đời vào tháng 4/2017, ông lại tiếp tục sống cùng cô con dâu họ Thường và cháu gái.

Trong những năm gần đây, cha của ông Khương mắc bệnh Alzheimer, bị nhồi máu não và có biểu hiện lú lẫn. Thấy nhà cửa, tài sản của cha có nguy cơ rơi vào tay chị dâu, ông Khương đã chủ động ra tay trước.

Tháng 7/2017, không cần hỏi ý kiến của chị dâu trước, ông Khương đã tự ý đưa cha về nhà mình sống. Tuy nhiên, ông lại không hề chăm sóc bố tử tế, suốt ngày chỉ nhốt ông ở trong nhà.

Do kinh tế khó khăn nên ông Khương đành phải dựa dẫm vào người cha già của mình. Ảnh minh họa

Tháng 9/2017, ông Khương nộp đơn lên tòa án địa phương xác nhận cha anh không có đủ năng lực hành vi dân sự. Sau khi nhận được xác nhận của tòa án, ông Khương tự ý nhận mình làm người giám hộ của cha thông qua ủy ban khu phố mà không thèm bàn bạc trước với các thành viên khác trong gia đình.

Để chuyển hộ khẩu của mình vào căn nhà công của cha và loại bỏ "vật cản" là chị dâu, ông Khương đã khởi kiện chị dâu dưới danh nghĩa của cha mình. Nhưng anh không ngờ rằng, cha của anh lại qua đời vào ngày 23/11/2017.

Ông Khương đã giấu thi thể cha trong nhà xác bệnh viện để tiếp tục kiện tụng hòng chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa

Cha mất, tư cách kiện tụng không còn, để tiếp tục kế hoạch chiếm đoạt tài sản, ông Khương đã để thi thể của cha trong nhà xác bệnh viện thay vì báo tử và làm đám ma cho cha. Sau đó, ông Khương tiếp tục nhận lương hưu của cha mình để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, anh ra cũng tiếp tục đệ đơn kiện chị dâu dưới danh nghĩa của cha mình.

Nhân viên thi hành pháp luật và chị Thường đều không hay biết về cái chết của cụ ông. Vì vậy, tòa án phán quyết ông Khương có quyền sáp nhập vào ngôi nhà công kia với tư cách là người giám hộ của cụ ông. Tuy nhiên, lòng tham không đáy, sau đó ông Khương lại tiếp tục đệ đơn lên tòa lần nữa với tư cách của cha mình.

Tuy nhiên, chị Thường sau nhiều lần dò hỏi đã biết được sự thật cha chồng của mình đã qua đời từ lâu nên nộp đơn yêu cầu tái thẩm lên Tòa án Trung cấp số 2 Thượng Hải. Tới ngày 11/8/2020, Tòa án Trung cấp số 2 Thượng Hải đã hủy bỏ bản án ban đầu của ông Khương, đồng thời truy tố ông Khương với tội giả danh người khác và ông ta có thể phải đối mặt với bản án từ 3-7 năm tù.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất