Vòng quanh Thế giới

Xác gần 300 con chim rơi quanh các tòa nhà chọc trời ở New York gây ám ảnh

Song Long
Chia sẻ

Gần 300 xác chim được thu gom trên vỉa hè xung quanh Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York chỉ trong một buổi sáng.

Sáng sớm thứ Ba (14/9), Melissa Breyer bắt đầu làm công việc tình nguyện thường ngày - thu thập xác của những con chim di cư sau khi chúng va chạm với các tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan.

Nhưng sáng hôm đó tồi tệ hơn rất nhiều. Chỉ trong hơn một giờ, Breyer đã lượm được 226 xác chim trên vỉa hè xung quanh Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). 35 con khác đã chết nhưng rơi xuống mái hiên không thể tiếp cận. 30 con vẫn còn sống cần hỗ trợ và được chuyển đến chăm sóc tại một trung tâm phục hồi chim hoang dã.

"Có tới 226 con chim di cư chết khi đâm trúng cửa sổ vào một buổi sáng, thật khó để ghi lại trong một bức ảnh", cô viết trên Twitter đăng kèm một bức ảnh cho thấy hàng chục loài chim, nhiều trong số đó là chim chích, với đủ màu vàng, nâu và xám.

Theo nghiên cứu của NYC Audubon, nhóm điều hành "Project Safe Flight" hoạt động tình nguyện mà Breyer tham gia tại thành phố New York, ở thành phố này, có khoảng 90.000 đến 230.000 con chim chết mỗi năm sau khi va chạm với kính của các tòa nhà.

Xác gần 300 con chim rơi quanh các tòa nhà chọc trời ở New York gây ám ảnh Ảnh 1
Xác hàng trăm con chim trên vỉa hè xung quanh các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: Melissa Breyer/AP

Nghiên cứu từ năm 2019 cho thấy số lượng chim chết do va chạm với tòa nhà ở Mỹ thể lên tới một tỷ con.

Các vụ va chạm tăng đột biến xảy ra hai lần trong một năm khi đến mùa di cư. Các loài chim bay qua các thành phố lớn và rời khỏi môi trường sống của chúng ở Trung và Nam Mỹ vào mùa đông.

Sirena Lao, một nhà nghiên cứu tại Đài quan sát chim San Francisco, nói với NPR: "Các loài chim thường bị thu hút bởi ánh đèn thành phố rực rỡ. Vì vậy, chim sẽ đi chệch hướng và bay về phía những thành phố này, điều này khiến chúng thậm chí còn gặp nhiều nguy hiểm hơn".

Do đó, những người ủng hộ động vật hoang dã từ lâu đã ủng hộ việc giảm bớt ánh sáng không cần thiết trong mùa di cư của chim. Lời kêu gọi này một lần nữa được các nhóm ở New York lặp lại sau vụ hàng trăm con chim chết hàng loạt hôm 14/9.

Wild Bird Fund, nhóm phục hồi cho các loài động vật có trụ sở tại New York, đã tiếp nhận hơn 70 con chim bị thương hôm 14/9, bao gồm cả những con do cô Breyer thu thập. Nhóm này nêu gợi ý cần tắt tất cả các ánh sáng không cần thiết ở thành phố, từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng từ nay đến ngày 16/11 để giúp giảm tỷ lệ chim chết hàng loạt như hiện nay.

Đại diện WTC bình luận trên bài viết của Breyer, cảm ơn cô vì đã nêu ra vấn đề này để mọi người chú ý. 

Dara McQuillan, phát ngôn viên của Silverstein Properties, nhà quản lý 3 tòa nhà chọc trời ở WTC, cho biết: "Chúng tôi rất quan tâm đến các loài chim hoang dã và bảo vệ môi trường sống của chúng. Chúng tôi hiểu ánh sáng nhân tạo vào ban đêm nói chung có thể thu hút và làm chúng mất phương hướng, vì vậy, chúng tôi đang tích cực khuyến khích khách thuê văn phòng tắt đèn vào ban đêm và hạ rèm che bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là trong mùa chim di cư".

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất