Vòng quanh Thế giới

Đối xử với vợ không ra gì, gã đàn ông còn lén lắp camera quay cảnh vợ tắm, lý do nghe rất nực cười

Song Long
Chia sẻ

Gã đàn ông hành hung vợ và lén đặt camera quay cảnh cô tắm đã bị bỏ tù 18 tuần và bị phạt 3.000 USD.

Người đàn ông 57 tuổi ở Singapore không được nêu tên để bảo vệ nạn nhân, đã thừa nhận các tội vi phạm quy định bảo vệ, gây thương tích, quấy rối...

Bị cáo và nạn nhân đã ly hôn vào ngày 11/1 năm nay, theo Straits Times.

Trước đó, sáng sớm 25/2/2020, bị cáo và vợ anh ta cãi nhau. Bị cáo đã ba lần ngắt cầu dao trong nhà để ngăn vợ sử dụng điện vì anh ta cho rằng cô không đóng góp tiền dù sinh hoạt cùng nhà.

Hai người từ cãi vã thành xô xát. Bị cáo kéo rách áo nạn nhân và khiến vợ bị thương. Người phụ nữ đã gọi cảnh sát vào khoảng 12 giờ 25 phút sáng hôm đó.

Tòa án ngày 19/3/2020 ra quyết định buộc bị cáo ngừng bạo lực gia đình đối với vợ.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, vào ngày 11/4/2020, bị cáo lén lắp máy camera để quay cảnh vợ đang tắm. Khai trước tòa, bị cáo nói vì hai vợ chồng không gần gũi gần một năm nên anh ta cảm thấy "nhớ nhung" vợ.

Máy quay lén chỉ được phát hiện khi người phụ nữ đi tắm và vật thể lạ này rơi xuống. Cô lập tức báo cảnh sát.

Người đàn ông lắp camera bí mật quay lén vợ cũ tắm. Ảnh minh họa

Người đàn ông và vợ cũ tiếp tục sống chung một nhà sau khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vào đầu năm nay. Bị cáo vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục quấy rối vợ cũ.

Đêm 27/2, gã đàn ông này mắng nhiếc vợ cũ vì "sống ăn bám" và yêu cầu cô trả tiền hóa đơn sinh hoạt. Anh ta còn tiếp tục bạo hành vợ. Người này đã vò nát một xấp thư và ném vào mặt vợ cũ và chửi bới cô.

Cảnh sát sau đó bắt gã này khi thấy anh ta nồng nặc mùi rượu và dường như bị kích động.

Cuối cùng, tòa ra bản án phạt người đàn ông này 18 tuần tù giam và 3.000 USD.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất