Vòng quanh Thế giới

Được bạn trai tặng biệt thự tiền tỷ, cô gái suýt ngất vì sợ hãi khi nhìn hợp đồng mua bán nhà

Theo News.163.com
Chia sẻ

Khi được bạn trai tặng biệt thự tiền tỷ vào ngày Lễ tình nhân, thay vì vui mừng thì cô gái này lại suýt ngất vì sợ hãi.

Gần đây, một cô gái họ Du (sống ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã tìm tới sự giúp đỡ của giới truyền thông, vì cô cảm thấy sợ hãi trước món quà của bạn trai tặng cho mình nhân ngày Lễ tình nhân của Trung Quốc. Tặng quà cho nhau trong ngày Lễ tình nhân là chuyện bình thường và lãng mạn của các cặp đôi, vậy tại sao chị Du lại sợ hãi?

Chia sẻ với phóng viên, chị Du cho biết nhà vốn dĩ là một món quà đắt tiền nhưng nó vô tình trở thành gánh nặng cho chị. Vào cuối tháng 4, căn nhà đi thuê của chị với bạn trai sắp hết hạn, ban đầu chị nghĩ tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà nhưng sau đó bạn trai lại bắt đầu tìm nhà mới.

Sau một vài ngày, người bạn trai nói rằng sẽ cho chị một ngạc nhiên lớn. Đến ngày 20/5 (Lễ tình nhân của Trung Quốc), người bạn trai lấy ra hợp đồng mua bán nhà và nói rằng sẽ tặng cho chị Du một căn nhà để làm quà.

Được bạn trai tặng biệt thự tiền tỷ, cô gái suýt ngất vì sợ hãi khi nhìn hợp đồng mua bán nhà Ảnh 1
Chị Dư sợ hãi tới suýt ngất khi nhìn thấy bản hợp đồng mua bán nhà của bạn trai.

Chị Dư lúc đấy như chết lặng, vì chị và bạn trai sống với nhau được một thời gian rồi, chị biết rõ hoàn cảnh của bạn trai, với tình hình tài chính của anh hiện tại thì làm sao có thể mua nhà được? Thậm chí, chị Dư còn nghĩ hay từ trước tới nay bạn trai toàn giả nghèo để thử lòng chị. Sau khi suy nghĩ xong, chị Dư lấy lại bình tĩnh, cảm thấy không thể xảy ra chuyện này được nên hỏi thẳng bạn trai giá trị của căn nhà.

Kết quả bạn trai của chị lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Khi nhìn lại bản hợp đồng mua bán nhà, chị suýt ngất đi vì sợ hãi. Hợp đồng cho thấy căn nhà này mới được chi trả khoản tiền cọc ít ỏi là 15.000 tệ (khoảng 53 triệu đồng), số tiền còn lại lên tới hàng triệu tệ vẫn chưa được thanh toán.

Được bạn trai tặng biệt thự tiền tỷ, cô gái suýt ngất vì sợ hãi khi nhìn hợp đồng mua bán nhà Ảnh 2
Bạn trai của chị Dư.

Chị Dư cho biết, thu nhập hàng tháng của chị là 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng), lương của bạn trai còn ít hơn của chị một chút thì làm sao họ có nhiều tiền để trả khoản tiền còn lại trong tương lai. Hơn nữa, chị Dư chẳng hề đi xem nhà nhưng trên hợp đồng mua bán nhà lại do chị đứng tên khiến chị cảm thấy thật vô lý. Vì vậy, chị Dư muốn bên trung gian và chủ nhà chấm dứt hợp đồng. Sau khi được giới truyền thông hòa giải, bên trung gian đã đồng ý chấm dứt hợp đồng.

Khi phóng viên hỏi tại sao bạn trai của chị Dư lại làm vậy, anh chàng này nói rằng đó là do anh và bạn gái đã luôn có ý định mua nhà. Lúc đó hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn nên ngay lập tức anh nghĩ tới việc mua nhà để tặng bạn gái nhân ngày Lễ tình nhân. Còn làm sao để chi trả khoản tiền còn lại thì anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin mới nhất