Vòng quanh Thế giới

Đưa tay vào bồn cầu để 'cứu' điện thoại iPhone 8, chàng trai nhận kết đắng

Theo Shanghaiist
Chia sẻ

Vì tiếc số tiền đã bỏ ra để mua điện thoại iPhone, người đàn ông đã tự làm hại chính bản thân mình.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hôm 3/2, khi nạn nhân có cuộc gặp gỡ với bạn bè. Trong lúc vào nhà vệ sinh, anh đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 8 vào trong bồn cầu.

Người đàn ông bò rạp trên nền nhà vệ sinh để vớt điện thoại bị rơi trong bồn cầu.

Tiếc số tiền 8.000 Nhân dân tệ bỏ ra để mua điện thoại, nên anh đã nằm xuống sàn và thò tay vào toilet hy vọng cứu vớt được “dế yêu”. Anh chàng có thể chạm tay vào chiếc điện thoại, nhưng không sao lấy nó ra được, nên càng cố cho tay vào sâu hơn. Cuối cùng, anh vừa không thể kéo lấy được điện thoại mà ngay cả cánh tay cũng bị mắc kẹt luôn trong toilet.

Cánh tay người đàn ông bị chảy máu sau hành động trên.

Phải đợi đến 20 phút sau, một nhân viên cứu hỏa mới tình cờ phát hiện sự việc này và giải thoát cho chàng trai. Nhưng rất tiếc, chiếc điện thoại của anh đã vĩnh viễn “ra đi”.

Các nhân viên cứu hỏa cảnh báo, nếu chẳng may đánh rơi điện thoại vào bồn cầu thì tốt nhất không nên cố gắng thò tay vào lấy vì sẽ khiến tình hình càng tệ hại hơn.

Chia sẻ

Theo

Shanghaiist

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất