Vòng quanh Thế giới

'Đòn đau' cuối cùng vượt qua ranh giới chịu đựng, khiến Harry trở mặt với anh trai William

Theo Express
Chia sẻ

Dù không muốn nảy sinh khoảng cách với William, song Hoàng tử Harry không thể chấp nhận anh trai có thái độ thiếu tôn trọng người thân thiết nhất bên cạnh mình.

Finding Freedom, quyển tự truyện xoay quanh cuộc sống của vợ chồng nhà Sussex và mối quan hệ của họ với các thành viên hoàng gia, đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự "bùng nổ" của Harry, khiến anh trở mặt với William không chút lưu tình. Chương trình Royal Rota trên đài ITV cũng tập trung thảo luận về vấn đề này.

Phóng viên Chris Ship chia sẻ: "Dù đã biết và gặp gỡ Meghan từ trước, nhưng khi nhắc đến vợ sắp cưới của em trai, William lại dùng từ 'cô gái đó'. Harry rất bướng bỉnh và cố chấp, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, anh ấy sẽ dâng tất cả cho người mình yêu. Gia đình hoàng gia lo sợ anh ấy sẽ trở nên mù quáng, William bèn lên tiếng nhắc nhở em trai đừng nên vội vã kết hôn".

"Thế nhưng có đúng là William chỉ khuyên nhủ Harry hay không? Giọng điệu và cách dùng từ của anh ấy dường như không có ý tôn trọng Meghan, thậm chí hơi tỏ vẻ bề trên", ông bổ sung. Phóng viên Lizzie Robinson tiếp lời: "Từ lúc đó, quan hệ giữa hai người đã lạnh nhạt đi trông thấy. Khi trước, Harry thường hay đến chơi với các cháu ở Cung điện Kensington. Anh ấy từng rất thân thiết với gia đình Công tước xứ Cambridge, nhưng đáng buồn thay, đó chỉ còn là quá khứ".

"Harry và Meghan cảm thấy thật khó mà tin tưởng ai trong cung điện, bởi có quá ít người không mang chuyện của họ đi rêu rao khắp chốn. Thuở mới vào hoàng gia, Meghan phải đối mặt với thái độ nghi kị, lạnh nhạt của nhiều thành viên nhà chồng. Thậm chí có vài người còn nói rằng cô ấy có vẻ kỳ quái, khiến người khác khó lòng quý mến", cô chia sẻ.

Không lâu sau khi tin đồn rạn nứt lan xa, nhà Sussex quyết định từ bỏ vai trò thành viên hoàng thất vào cuối tháng 3 để tập trung vào sự nghiệp riêng. Họ đã rời nước Anh và chuyển tới sống tại Los Angeles, Mỹ.

Chia sẻ

Theo

Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất