Vòng quanh Thế giới

Đi đám tang về gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cặp vợ chồng điếng người khi chứng kiến cảnh tượng bên trong

Hà Phương
Chia sẻ

Gọi cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời, ông bố liền phá cửa xông vào nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến anh đau đớn không nguôi.

Sau khi trở về từ đám tang của người thân, cặp vợ chồng Ấn Độ mở cửa và phát hiện thấy cả 4 đứa con chưa đủ tuổi thành niên đang nằm trên vũng máu. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác nhận đây là một vụ giết người, nhưng danh tính và động cơ của kẻ sát nhân vẫn còn là một ẩn số.

Theo báo cáo của The Times of India, thảm kịch xảy ra tại khu vực Laftaruk của bang Maharashtra. 4 đứa trẻ có độ tuổi từ 5-14 tuổi, gồm 2 trai và 2 gái.

Vào tối 14/10, bố của những đứa trẻ là anh Gulab tới nhà một người họ hàng ở bang Madhya Pradesh cùng vợ và con trai lớn để dự đám tang. Tới sáng 15/10, cả 3 người mới trở về nhà.

4 đứa con của anh Gulab bị sát hại trong nhà. 

Lúc về tới nhà, anh Gulab phát hiện cửa đang khóa. Ban đầu anh cho rằng những đứa trẻ đang ngủ nên cố gắng gọi các con dậy để mở cửa nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. 

Vì vậy, anh Gulab đã phá cửa xông vào nhà. Không ngờ rằng, cảnh tượng bên trong lại khiến anh điếng người, đau đớn không thốt nên lời. 

Cả 4 đứa con của anh đều nằm trên vũng máu, không ai còn sống sót. Bên cạnh đó là chiếc rìu do kẻ sát nhân để lại.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy, cả 4 đứa trẻ đều bị sát hại bằng chiếc rìu này.

Hàng xóm cho biết, gia đình anh Gulab thuộc hộ nghèo nhất làng. Gia đình anh chuyển tới đây sinh sống cách đây được 8 năm với đôi bàn tay trắng. Khi thảm kịch xảy ra, ai nấy đều xót xa, không hiểu tại sao kẻ nào lại có thể làm ra hành động thú tính đó với con cái của họ. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất