Vòng quanh Thế giới

Đi cách ly 14 ngày, cô gái xem camera thì bất lực nhìn căn nhà tan nát, 'thủ phạm' khiến ai cũng bật cười

Song Long
Chia sẻ

Vừa nhìn căn phòng khách qua camera giám sát, cô gái đã sốc đến ngớ người.

Vì người đi cách ly không được phép mang theo vật nuôi, cô gái họ Liu ở thành phố Tây An, Trung Quốc buộc phải để cún cưng ở nhà. Trước lúc đi, cô chuẩn bị đầy đủ thức ăn, bật camera giám sát rồi mới dám để chú chó ở lại một mình.

Sau khi Liu đi, chó cưng ngồi ở cửa trước đợi cô trở về. Ngày thứ 2, cậu chàng trở nên kích động và bắt đầu xé toạc chiếc ghế sofa, lục tung tủ quần áo, hất vỡ đồ đạc nằm rải rác trên sàn. Đoạn clip này đã được trang tin HouLang News đăng tải và thu hút 12 triệu lượt xem trên Weibo.

“Mỗi ngày, nó đều phá hủy một món đồ mới trong nhà”, cô bất lực nói. “Nó đã phá hỏng tất cả túi xách, giày dép và quần áo của tôi”. Dù là còn một tuần nữa mới kết thúc cách ly, song cô đã phải lên mạng mua đồ nội thất mới.

Đọc câu chuyện của cô gái, nhiều người dùng Weibo đã lên tiếng ủng hộ việc cho phép vật nuôi đi cùng chủ vào khu cách ly Covid-19. Những người khác thì đề nghịcơ quan chính phủ giúp đỡ chăm sóc những thú cưng phải ở nhà một mình trong thời gian chủ đi cách ly. 

“Ít nhất thì chó cưng của tôi vẫn khỏe mạnh”, Liu vui vẻ. “Căn nhà có thể biến thành một mớ hỗn độn, nhưng sẽ ổn thôi”.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất