Vòng quanh Thế giới

Đầu bếp táo tợn bắt cóc trẻ em trong cửa hàng giữa ban ngày

Thiên Ân
Chia sẻ

Một đầu bếp ở Arizona (Mỹ) bị bắt vì bị cáo buộc cố gắng bắt cóc một em bé trong khi người mẹ đang bận mua hàng tạp hóa.

Đầu bếp táo tợn bắt cóc trẻ em trong cửa hàng giữa ban ngày Ảnh 1
Nghi phạm thản nhiên đẩy giỏ xe hàng có đứa trẻ lúc mẹ của bé không chú ý.

Cảnh sát ở Flagstaff, bang Arizona, đã bắt giữ Jeffrey Roholt, 59 tuổi, vào tối 3/9 vì tình nghi bắt cóc trẻ em, theo Fox News.

Cảnh quay an ninh cho thấy nghi phạm đeo mặt nạ thản nhiên chộp lấy một chiếc xe đẩy hàng có đứa trẻ sơ sinh trước khi anh ta đẩy xe đi.

Roholt nói với các nhà điều tra rằng anh ta nghĩ giỏ hàng là của mình khi anh ta cố gắng rời khỏi siêu thị Bashas.

Thông tin trên trang Facebook dường như thuộc về Roholt có nêu anh đã theo học tại Học viện Ẩm thực Mỹ. Trang LinkedIn thì nói người đàn ông này học kinh doanh và thương mại tại Đại học Utah từ năm 1981 đến năm 1983 và làm việc với tư cách là bếp trưởng điều hành cho Khách sạn Remington. LinkedIn của Roholt cũng cho biết, anh ta nhận bằng cao đẳng về nghệ thuật ẩm thực và đào tạo đầu bếp từ Le Cordon Bleu ở Paris.

Các camera từ siêu thị đã ghi lại được âm mưu bắt cóc trắng trợn lúc 9h30 tối 3/9.

Cảnh sát nói rằng người đàn ông đã mua hàng ở quầy thanh toán liền kề chỉ vài giây trước đó. Những người mua sắm khác được nhìn thấy đang hoàn toàn không biết về một tội ác gây sốc đang diễn ra.

Sở Cảnh sát Flagstaff tiết lộ: "Một người đàn ông đã hoàn thành việc mua hàng tạp hóa .... và kiểm soát giỏ hàng của người mẹ. Người mẹ nhanh chóng nhận ra người đàn ông bỏ đi cùng đứa con của mình và ngăn người đàn ông này lại, tránh một vụ bắt cóc xảy ra".

Việc điều tra hiện được giao cho đơn vị điều tra tội phạm.

Nghi phạm rời cửa hàng tạp hóa sau khi thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ này được cảnh sát sử dụng để tìm anh ta vài giờ sau đó, FOX 10 đưa tin.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất