Vòng quanh Thế giới

Cưới hôm trước, cô dâu đã trở thành góa phụ ngay ngày hôm sau

Theo News.163.com
Chia sẻ

Ngay trong buổi chiều tổ chức đám cưới, chú rể bỗng cảm thấy đau ngực và qua đời trên đường tới bệnh viện, để lại cô dâu đơn côi.

Đám cưới là sự kiện trọng đại của một đời người, trong ngày hôm nay ai cũng mong ước được đón nhận những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, hạnh phúc phía trước dài hay ngắn nào ai biết trước. 

Một cô dâu ở Ấn Độ mới đây đã phải trở thành góa phụ ngay sau đám cưới. Theo truyền thông Ấn Độ, vào ngày 27/6, anh Sand Lal Rajwad (25 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại nhà cô dâu ở một ngôi làng thuộc bang Chhattisgarh. 

Cưới hôm trước, cô dâu đã trở thành góa phụ ngay ngày hôm sau Ảnh 1
Ngay sau đám cưới, cô dâu đã phải làm góa phụ do chồng mất. Ảnh minh họa

Tới ngày 28/6, anh Rajwad đưa cô dâu về nhà ở làng Kandi và tiếp tục cử hành hôn lễ. Cả gia đình đều rất hạnh phúc khi đón được dâu mới, rể mới. 

Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, anh Rajwad bất ngờ cảm thấy đau ngực khi đang ngủ ở nhà. Gia đình kiểm tra thì phát hiện Rajwad có dấu bị rắn cắn nên lập tức đưa anh tới bệnh viện tư nhân gần đó để kiểm tra. 

Cưới hôm trước, cô dâu đã trở thành góa phụ ngay ngày hôm sau Ảnh 2
Cả gia đình đều rất hạnh phúc khi đón được dâu mới, rể mới.

Thế nhưng, khi tới bệnh viện, các bác sĩ lại nói rằng anh Rajwad không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận nguyên nhân cái chết của anh Rajwad là do bệnh tim. 

Cái chết của Rajwad khiến ai nấy đều vô cùng sốc, gia đình vừa tổ chức xong đám cưới giờ đây đã phải làm đám tang cho con trai. Cô dâu vừa khoác áo cưới lên người nay đã trở thành góa phụ, phải mặc áo tang, đưa tang chồng.

Một thảm kịch tương tự đã xảy ra cách đây không lâu ở bang Uttar Pradesh. Theo đó, một chàng trai 26 tuổi đã kết hôn vào đầu tháng 6 nhưng vào đêm tân hôn, anh vô tình bị điện giật và tử vong.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất