Vòng quanh Thế giới

Cụ ông co ro nơi góc phố đợi người yêu thất lạc suốt 50 năm, đoạn kết khiến ai cũng rơi nước mắt

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Vì một lời hứa với người yêu, cụ ông kiên quyết ngồi bên góc phố đợi chờ suốt 50 năm đằng đẵng, dẫu cho người xưa mãi chẳng quay lại.

Suốt 5 thập niên qua, người dân sống lâu năm trên con đường ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java (Indonesia) đã quen với hình bóng gầy gò, lom khom nơi góc phố của ông cụ tên Pak Arifin. Xót xa thay, mối tình chung thuỷ cả đời người của ông lại không đợi được đến ngày hưởng trái ngọt.

Một người dùng Twitter tên Sipitdikit đã chia sẻ câu chuyện của cụ ông: "Đây là ông Gombloh, hay còn gọi là ông Pak Arifin. Ông lão đã ngồi ở góc phố tại Kayu Tangan, thành phố Malang từ năm 1970 cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ để đợi người con gái mình yêu quay trở lại".

Cụ ông co ro nơi góc phố đợi người yêu thất lạc suốt 50 năm, đoạn kết khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 1
Cụ ông Pak Arifin. 

"Ngày nào cũng vậy, ông co ro ngồi trước vỉa hè của một cửa tiệm, ngóng trông kỳ tích xuất hiện. Vào năm 1970, Malang nổ ra một cuộc bạo loạn chính trị. Giữa lúc hỗn loạn, ông và người yêu đã chia cắt", người này viết. "Hai người đã hẹn sau khi nguy hiểm qua đi, họ sẽ gặp nhau tại góc phố này. Thế nhưng đến lúc thành phố an toàn, người yêu của ông Pak lại bặt vô âm tín. Dù chẳng biết vì sao bà không quay về, nhưng cụ ông vẫn một lòng chờ đợi".

"Cụ ông chẳng hay người yêu đang ở đâu, cũng không biết bà còn sống hay đã xa lìa nhân thế. Mang theo tấm lòng son sắt và nỗi chờ mong tương phùng, ông rời nhà từ Ngantang để đến Kayu Tangan. Bấy nhiêu năm trôi qua, ông vẫn vững tin rồi sẽ có ngày người yêu quay trở lại", Sipitdikit cho biết.

Cụ ông co ro nơi góc phố đợi người yêu thất lạc suốt 50 năm, đoạn kết khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 2
Ngày nào cũng vậy, ông co ro ngồi trước vỉa hè của một cửa tiệm, ngóng trông kỳ tích xuất hiện.

Thế nhưng, cụ ông đáng thương chưa chờ được tình yêu của đời mình thì đã phải rời bỏ cõi trần. Vào tháng 4/2017, người ta thấy ông Pak ngất lịm bên hè phố, trên người đầy vết thâm tím. Nghi có tài xế tông xe vào ông cụ rồi bỏ trốn, họ bèn lập tức đưa ông đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Saiful Anwar, đội ngũ y bác sĩ đã hết lòng chạy chữa nhưng vẫn không cứu nổi ông Pak. Tấm thân dãi nắng dầm mưa của ông lão gầy còm đã cạn kiệt sức sống, không thể kéo chút hơi tàn để ông tiếp tục đợi hình bóng năm xưa. 

Cụ ông co ro nơi góc phố đợi người yêu thất lạc suốt 50 năm, đoạn kết khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 3
Thế nhưng, cụ ông đáng thương chưa chờ được tình yêu của đời mình thì đã phải rời bỏ cõi trần.

"Mối tình thuỷ chung của cụ Pak Arifin sẽ luôn ở trong tâm trí những người có duyên quen biết ông, và cả những ai chỉ được nghe nói chứ chưa từng gặp ông ngoài đời", Sipitdikit bùi ngùi. 

Nhân dịp Valentine, cộng đồng mạng lại chia sẻ cho nhau câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt và sự tiếc nuối đến tận giây phút cuối đời mà ông Pak khắc ghi trong tâm khảm. Dù đớn đau, nhưng không thể phủ nhận tấm lòng mà cụ ông dành cho người yêu thất lạc quá đỗi chân thành, đằm thắm, khiến người ta có thêm dũng khí để một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. 

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất