Vòng quanh Thế giới

Công nương Diana lo sợ 'phanh xe sẽ hỏng' sau khi ly hôn

Theo Mirror
Chia sẻ

7 tuần trước vụ tai nạn thảm khốc ở Paris, Công nương Diana từng nói rằng bà "lo lắng cho sự an toàn của mình" sau khi ly hôn.

Viết trên tờ The Sun, Ingrid Seward nhớ lại mùa hè năm 1997, khi bà được mời đến Cung điện Kensington để gặp gỡ Công nương Diana. Điều đầu tiên mà Vương phi xứ Wales chia sẻ là nỗi bất an của bà sau khi ly hôn với Thái tử Charles.

"'Cuộc sống hậu ly hôn y như địa ngục', cô ấy nói. 'Tôi đi đâu cũng không cảm thấy an toàn'. Công nương cứ như mắc chứng hoang tưởng", Seward nói. "'Tôi biết, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi thực sự lo lắng về hệ thống phanh trên xe của mình...' và rồi cô ấy bật cười khúc khích".

Nhưng vào mùa hè năm ấy, Diana biết rõ những nỗi sợ của mình rất vô căn cứ nên vẫn hoạt bát, tích cực và thoải mái. Song, ngày 31/8/1997, tức chỉ 7 tuần sau, bà đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn ở đất Pháp.

Seward viết: "Và khi tôi rời cung điện vào sáng hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch gặp lại và thảo luận chi tiết về công việc. Tất nhiên điều đó không có khả năng thành sự thật. Như bao người khác, tôi bị sốc khi chuông điện thoại reo lúc 2h sáng hôm ấy. Nhưng tôi có việc phải làm và điều đó có ích. Thật kỳ lạ, tôi có lẽ là nhà báo cuối cùng từng phỏng vấn Công nương".

Nếu còn sống, Công nương Diana sẽ mừng thọ 60 tuổi vào ngày 1/7 tới. Ai nấy đều hy vọng hai người con của bà, tức Hoàng tử William và Harry, sẽ cùng đến dự lễ khánh thành bức tượng của mẹ tại Cung điện Kensington, bỏ qua hiềm khích khi trước.

Xem thêm: Harry - Meghan quyết tâm 'đấu tố' hoàng gia vì con trai Archie không có tước vị hoàng tử?

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất