Martin không chịu trả bất cứ khoản phí chăm sóc nào cho bà Sheila.

Martin không chịu trả bất cứ khoản phí chăm sóc nào cho bà Sheila.

 

Khi bị truy tố trước tòa vị tội danh lạm dụng sự tín nhiệm để rút tiền của mẹ mình, Martin đã tuyên bố rằng hắn sẽ không trả lại tiền cho bà Sheila do sau này kiểu gì tài sản của mẹ cũng về tay hắn. Martin còn nói rằng mẹ mình “chết sớm còn hơn là muộn”. Tổng tài sàn mà bà Sheila nắm giữ là khoảng 120.000 Bảng Anh. Gã đàn ông bất hiếu sau đó đã bị tước quyền làm người được ủy thác của bà Sheila do có dấu hiệu lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản.
 
Quá phẫn nộ trước những gì mà Martin đã đối xử với mẹ mình, thẩm phán Denzil Lush đã gọi gã đàn ông 62 tuổi là kẻ đáng ghê tởm. Đồng thời lần đầu tiên trong 11 năm qua, bà Sheila đã được tự mình toàn quyền quyết định về số tài sản trong di chúc chứ không còn quá quan trọng đến quyền thừa kế của đứa con trời đánh của mình.