Vòng quanh Thế giới

Con trai nhỏ mất tích không rõ lý do, 1 ngày sau mẹ 'chết lặng' phát hiện thi thể con ở nơi không ngờ

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Trong lúc mẹ lúi húi dọn dẹp trong nhà, bé trai đã tự mình ra vườn dạo chơi nhưng không may đã rơi vào hiểm cảnh.

Theo tờ Mirror đưa tin, vụ việc xảy ra vào hôm chủ nhật, 27/3 tại một gia đình sống ở hạt  Putna, bang Florida, Mỹ.  

Hôm đó, trong khi mẹ đang bận rộn dọn dẹp trong nhà thì cậu con trai Jose Lara đã đi ra khỏi nhà và chơi tha thẩn trong vườn. Sau khi phát hiện không thấy con trai đâu, người mẹ đã hoảng loạn gọi cảnh sát.  

Ngay lập tức cảnh sát cùng nhóm cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm lên đến 120 người đã đến tham gia truy tìm tung tích đứa trẻ. Nhưng vẫn không ai phát hiện ra bé Jose đang ở đâu.  

Cậu bé Jose Lara đã tự mình ra vườn chơi trong khi mẹ không chú ý. (Ảnh: Mirror)

Sau 24 giờ tìm kiếm liên tục với nhân lực đông đảo, đến ngày 28/3, cuối cùng đội cứu hộ cũng tìm được thi thể của Josse.  

Ông Gator DeLoach, cảnh sát trưởng Hạt Putnam phát biểu trước truyền thông: "Hôm nay tôi thật tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng cuộc tìm kiếm Jose Lara đã kết thúc với việc chúng tôi đã tìm thấy thi thể của bé trai xấu số".  

Được biết, thi thể bé trai được phát hiện bị rơi xuống bể phốt trong vườn của gia đình. Bể phốt này vốn dĩ có nắp đậy bằng gỗ, nhưng theo thời gian nó đã bị mục nát. Có lẽ cậu bé Jose Lara đã vô tình giẫm lên và bị rơi xuống bể phốt. Do không ai phát hiện kịp thời nên Jose đã thiệt mạng.  

Cảnh sát và 120 người cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé trai dưới bể phốt trong vườn nhà. (Ảnh: Mirror)

Vị cảnh sát trưởng thông tin: "bể phốt có đậy một 1 mảnh gỗ ván, có vẻ như nó đã mục ruỗng nên khi cậu bé giẫm lên, nó bục ra và bé trai đã ngã xuống. Chúng tôi đã hút cái bể phốt và tìm thấy cậu bé ở bên trong".  

Trong khi đó, ông Eric Jimenez, 1 người hàng xóm nói trên hãng tin WESH rằng: "Chúng tôi đã ở đây cả tối qua để giúp tìm cậu bé mà không thấy". Ông Eric là 1 trong số những người đã giúp tìm kiếm cậu bé khi mẹ của Jose đang bận chăm sóc cho 1 đứa con khác.  

Tại nạn thương tâm của cậu bé Jose Lara một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh về vấn đề lơ là trông coi trẻ nhỏ. Đôi khi chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn đến những thảm họa không ngờ.

Xem thêm: Gã sát nhân lăm le cầm dao định giết hại người phụ nữ, bất ngờ thay đổi ý định khi thấy 1 'nhân vật'

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất