Vòng quanh Thế giới

Con trai gần 30 tuổi chưa chịu lấy vợ, ông bố thất vọng đến mức uống thuốc trừ sâu tự tử

An Chi
Chia sẻ

Trước khi uống thuốc độc tự tử, ông bố đã giao lại bức thư tuyệt mệnh của mình cho cảnh sát, nói rõ nguyên nhân sự việc.

Khi con đã tới tuổi dựng vợ gả chồng, hầu hết ông bố bà mẹ nào cũng đều “nóng ruột”, thúc giục con cái sớm ngày thành gia lập thất. Thậm chí, bố mẹ còn giận dỗi, dọa nạt con vì mãi chẳng chịu kết hôn, nhưng ông bố này lại thất vọng tới nỗi tìm tới cái chết.

Câu chuyện bi hài này xảy ra ở Thượng Hải, Trung Quốc. Theo đó, cách đây không lâu, một người đàn ông đã tới Thượng Hải thăm con. Vì quá thất vọng trước tình cảnh của anh con trai đã gần 30 tuổi mà chưa kết hôn, ông bố 55 tuổi trong “một phút bốc đồng” đã làm ra chuyện dại dột.

Cụ thể, vào khoảng 3h30 chiều 22/1, ông bố này đi bộ tới trụ sở lực lượng vũ trang ở Thượng Hải. Ông nói rằng ông đã uống thuốc trừ sâu để tự tử và đưa cho cảnh sát này một bức thư tuyệt mệnh nhờ giao cho gia đình ông. 

Người đàn ông giao thư tuyệt mệnh cho cảnh sát vũ trang trước khi ngất xỉu. 

Sau khi gửi thư, người đàn ông lập tức ngất xỉu. Thấy tình huống khẩn cấp, cảnh sát nhanh chóng sơ cứu cho người đàn ông và gọi cấp cứu. 

Khi nhân viên y tế tới nơi, người đàn ông đang trong tình trạng ý thức mơ hồ, toàn thân tím tái. Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng phối hợp với nhân viên y tế đưa người đàn ông tới bệnh viện điều trị. May mắn thay, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Sự việc nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. Một số chê trách ông bố quá bốc đồng khi làm ra hành động dại dột như vậy, trong khi đó số khác lại cảm thấy thương thay cho anh con trai. 

Tuy nhiên, một vài người cũng cảm thông cho hành động của ông bố, có lẽ ông cảm thấy xấu hổ với người khác nên mới như vậy. Một số người để lại bình luận:

“Không rõ ông bố này sau khi tỉnh lại có nghĩ thông hơn không, nhưng có lẽ chuyện này sẽ còn ám ảnh anh con trai một thời gian dài”,

“Con trai còn chưa được 30 tuổi, tại sao lại sốt ruột như vậy? Nay uống tự tử vì con không chịu lấy vợ, sau con dâu mãi chưa sinh cháu cho thì lại tự tử nữa à?”,

“Có lẽ bác trai cảm thấy xấu hổ với mọi người ở quê vì con trai đến tuổi này vẫn chưa lấy vợ, dù sao cũng là người ở thế hệ cũ rồi”,

“Hôn nhân là chuyện cả đời, có phải cứ lấy bừa là được đâu, quan trọng là sau này con có sống hạnh phúc hay không chứ”.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất