Vòng quanh Thế giới

Thấy con thường tỉnh giấc vào giữa đêm, cặp vợ chồng 'choáng váng' khi xem camera

Song Long
Chia sẻ

Từ khi biết được sự thật, cặp vợ chồng luôn phải sống trong hoang mang, lo sợ.

Mọi chuyện bắt đầu khi Shannon Richardson (22 tuổi) và chồng là anh Jack Grey phát hiện Freddie, con trai nhỏ của họ liên tục bừng tỉnh lúc 2h sáng và nhất quyết không chịu ngủ lại. 

Cặp vợ chồng ở Banbury, Oxfordshire (Anh) quyết định kiểm tra camera đặt trong phòng con để biết đầu đuôi sự việc.

Kết quả khiến Shannon và Jack toát mồ hôi lạnh. Hoá ra ngày nào cậu con trai 15 tháng tuổi của họ cũng bị đánh thức bởi giọng của một gã đàn ông. 

Đến lúc này, cả hai đã tin rằng con trai bị kẻ lạ mặt theo dõi qua camera lắp trong phòng ngủ. Đáng sợ hơn, rất có thể chuyện này đã kéo dài vài tuần.

Jack ngay lập tức tháo camera xuống và vứt đi, nhưng Shannon vẫn vô cùng sợ hãi và nhất quyết ôm con về nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến kẻ theo dõi khoái trá nhìn cảnh mình ôm con dỗ dành, cô không nén được cơn run rẩy: “Tôi rất sợ vì không biết kẻ biến thái đó có phải là cư dân địa phương hay không”.

“Chúng tôi đã lắp camera từ khi Freddie chào đời. Chẳng ai ngờ nó sẽ biến thành công cụ để những kẻ tội phạm theo dõi và thực hiện hành vi xấu nhắm vào con trai tôi”, cô nói. 

May mắn thay, từ khi tháo bỏ camera, con trai của họ không còn giật mình thức dậy mỗi đêm nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất