Vòng quanh Thế giới

Cô gái trả lại bánh xà phòng lấy trộm sau 18 năm

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Lương tâm cắn rứt khiến một phụ nữ Trung Quốc quyết định tới cửa hàng nơi cô từng lấy cắp một bánh xà phòng cách đây gần 2 thập kỷ trước để nhận lỗi và chuộc tội.

Cô Qu quyết định khai sự thật cách đây 18 năm với chủ cửa hàng nơi cô từng lấy cắp một bánh xà phòng.

Khi còn là một bé gái 12 tuổi, Qu lấy trộm một bánh xà phòng ở siêu thị tại thành phồ Nghi Xuyên, tỉnh Hà Nam. Suốt 18 năm qua, hành động thiếu suy nghĩ ấy khiến lương tâm cô cắn rứt. Tuần trước, Qu quyết định tự giải thoát mình khỏi sự dày vò bằng cách đem 100 bánh xà phòng tới trả cửa hàng năm xưa như một cách chuộc lỗi.

Video được trang mạng xã hội Btime.com đăng tải cho thấy, Qu đã giải thích với nhân viên siêu thị về hành động lấy trộm một bánh xà phòng mùi đu đủ mà mẹ cô rất thích nhưng không đủ tiền mua cách đây 18 năm.

Sai lầm này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm qua bởi đó là điều tồi tệ nhất tôi từng làm trong đời”, Shanghaiist dẫn lời cô nói.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của Qu, chủ cửa hàng rất xúc động và quyết định tặng lại 100 bánh xà phòng cho các nhân viên vệ sinh tại địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất