Vòng quanh Thế giới

Cô gái 'không mặc quần áo' xuất hiện ở trung tâm thương mại nhưng mọi người lại chẳng ngạc nhiên

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Dù đang đứng ở trung tâm thương mại nhưng cô gái này lại chỉ mặc một duy nhất một chiếc quần lót, tuy nhiên cô lại vô tư thả dáng dù xung quanh có rất đông người qua lại.

Dù ở nhà có ăn mặc lôi thôi thế nào đi chăng nữa nhưng khi đi ra ngoài đường, tới những nơi đông người thì hầu hết mọi người đều chọn cho mình một bộ cánh lịch sự, tươm tất. Thế nhưng cô gái này lại thản nhiên đi dạo quanh trung tâm thương mại dù trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. 

Cô gái thản nhiên đi dạo quanh trung tâm thương mại dù trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. 

Đáng ngạc nhiên hơn, những người xung quanh đều không biết cô đang khỏa thân nên lướt qua như bình thường. Vậy chuyện gì đang xảy ra ra ở đây vậy?

Câu trả lời nằm ở họa sĩ vẽ lên cơ thể chuyên nghiệp tên là Jen Seidel, sống tại bang Maryland, Mỹ. Hóa ra, cô gái kia đã được Jen “may” cho một bộ cánh đặc biệt bằng sơn màu. Do “bộ đồ” trên người cô giống như thật nên mọi người không biết cô đang khỏa thân.

Cô nàng người mẫu cùng Jen Seidel và con gái của nữ họa sĩ. 

Quả thật như vậy, những hình ảnh được Jen đăng tải trên Instagram cho thấy, cô nàng người mẫu đội một chiếc mũ, mang khăn quàng cổ len, “áo” đen với họa tiết hoa văn bó sát cơ thể và một chiếc “quần jeans” rách, kết hợp cùng đôi boot cao ngang bắp chân màu đen. Trông cô rất “kín cổng cao tường” dù cô không hề mặc quần áo.

Cô tự tin sải bước và tạo dáng khắp trung tâm thương mại nhưng không ai hay biết về “bộ trang phục” đặc biệt của cô. Mãi cho tới khi được hỏi, một số người mới ngỡ ngàng nhận ra, họ vừa ngạc nhiên, vừa tò mò thích thú trước “bộ đồ” tàng hình của cô nàng.

Jen và con gái đã mất khoảng 3 tiếng để hoàn thành "bộ trang phục" đặc biệt này. 
Cận cảnh "bộ cánh" đặc biệt của cô nàng. 

Chia sẻ về “tác phẩm” này, Jen cho biết cô và con gái đã dùng những lọ sơn màu và bút vẽ để “may” trang phục cho người mẫu. Quá trình này mất khoảng 3 tiếng. 

Cô ấy chỉ mặc một chiếc quần lót, dùng miếng dán ngực, còn quần và áo đều do chúng tôi vẽ nên. Về cơ bản, cô ấy ở trong tình trạng khỏa thân. Chúng tôi đi dạo quanh trung tâm mua sắm để xem mọi người có phản ứng gì không. Việc này thật thú vị”, Jen chia sẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất