Vòng quanh Thế giới

Bạn gái dẫn 23 người nhà tới 'ăn ké' trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai có hành động gây tranh cãi

Hà Phương
Chia sẻ

Ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, cô gái đã “mạnh dạn” dẫn theo 23 người nhà tới “ăn ké” khiến chàng trai vô cùng bối rối.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện cô gái dẫn theo 23 người nhà tới “ăn ké” ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

Theo đó, do công việc và thu nhập không ổn định nên Tiểu Lưu (29 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vẫn chưa có bạn gái. Mãi không thấy con dẫn ai về nhà ra mắt nên mẹ Tiểu Lưu vô cùng lo lắng, chạy đông chạy tây nhờ người mai mối.

Tiểu Lưu được giới thiệu cho một cô gái tên là Tiểu Lương. 

Cuối cùng, Tiểu Lưu được giới thiệu làm quen với một cô gái họ Lương (25 tuổi). Sau một thời gian trò chuyện trên mạng xã hội, Tiểu Lưu và Tiểu Lương chốt một buổi hẹn hò vào ngày 4/10 tại một nhà hàng sang trọng. Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của cặp đôi này. 

Những tưởng cặp đôi sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn nhưng không ngờ rằng hôm đó lại trở thành “cơn ác mộng” đối với Tiểu Lưu, khiến anh khó lòng quên được. Vừa gặp mặt, Tiểu Lưu đã cảm thấy vô cùng bối rối khi bạn gái dẫn theo 23 người nhà tới nhà hàng. 

Mọi người đều muốn đến gặp mặt anh để cho em đánh giá khách quan nhất”, Tiểu Lương giải thích. Không biết phải làm thế nào, Tiểu Lưu đành phải dùng bữa cùng cô bạn gái mới quen qua mạng và 23 người nhà của cô. 

Hóa đơn thanh toán bữa ăn. 

Sau khi mọi người ăn uống no say, Tiểu Lưu tới quầy thanh toán nhưng khi nhìn thấy tờ hóa đơn lên tới 19.800 tệ (hơn 68 triệu đồng), anh đã vô cùng tức giận. Tiểu Lưu vứt hóa đơn xuống đất rồi di chân lên, trước khi tắt điện thoại và rời khỏi nhà hàng.

Thấy bạn trai chơi trò “biến mất”, Tiểu Lương liên tục gọi cho Tiểu Lưu nhưng không được. Sau đó, Tiểu Lương và người thân phải tự bỏ tiền túi ra trả tiền cho bữa ăn.

Sau một ngày không thể liên lạc, Tiểu Lương nhắn tin cho Tiểu Lưu rằng: “Anh biến đi đâu vậy? Tôi và người thân phải tự bỏ tiền túi ra trả tiền đấy”. Lúc này, Tiểu Lưu đã nhắn tin trả lời lại.

Tiểu Lương và người thân cuối cùng phải trả tiền cho bữa ăn đấy. 

Tiểu Lưu nói rằng anh chỉ chấp nhận thanh toán 4.398 tệ (khoảng 15 triệu đồng, tương đương với suất ăn của 2 người. Các suất ăn còn lại Tiểu Lương tự chi trả vì đó đều là người mà cô mang đến. 

Cuối cùng, Tiểu Lương phải chịu số tiền ăn lên tới 15.402 tệ (hơn 53 triệu đồng) cho người nhà. Tuy nhiên, Tiểu Lương sau đó phải nhắn cho người nhà để cùng chia sẻ tiền ăn với mình.

Có người mắng chửi Tiểu Lưu là loại đàn ông cặn bã, trong khi có người phân trần rằng họ chỉ cắm đầu ăn, không hút thuốc, uống rượu nhưng tại sao phải chi trả nhiều đến vậy, đáng nhẽ Tiểu Lưu phải trả nhiều hơn. Những người khác chỉ có thể chọn cách âm thầm chuyể tiền cho Tiểu Lương. 

Câu chuyện sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu về nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng Tiểu Lương thật quá đáng khi dẫn theo 23 người nhà tới ăn ké ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tuy nhiên, có người lại lên tiếng trách cứ Tiểu Lưu là không đáng mặt đàn ông, quá hà tiện nên ở tuổi đó vẫn chưa có bạn gái. 

Một số người để lại bình luận:

“Anh ta đã quá tử tế khi đồng ý trả phần ăn của hai người rồi. Cô gái kia thật trơ trẽn khi dẫn theo 23 người nhà tới ăn chực trong buổi hẹn hò đầu tiên”,

“Chắc người nhà cô gái này cũng đi ăn ké kiểu này nhiều lần rồi đây mà. Đó là lý do đến giờ cô ta vẫn ế chăng?”,

“Chắc anh chàng kia phải có dây thần kinh thép đấy, nếu không làm sao anh ta có thể chịu đựng được khi thấy 23 người nhà của cô gái bước vào”,

“Chàng trai hà tiện quá, mỗi bữa ăn cũng không trả được, vì vậy mà đến giờ anh ta vẫn chưa có bạn gái đấy”.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất