Đẹp

Đang yên lành, cô gái xinh xắn đi nâng mũi cho đẹp hơn nhưng gặp họa khiến trí tuệ chỉ như đứa trẻ 1 tuổi

Theo News.163.com
Chia sẻ

Chưa hài lòng với khuôn mặt hiện tại, Tiểu Lệ tìm cách phẫu thuật mũi. Nhưng cô gái chẳng ngờ cơ sở phẫu thuật yếu kém tay nghề đã đẩy cô tới cảnh "sống dở chết dở" khi trí não chỉ còn như đứa trẻ 1 tuổi sau ca dao kéo bất thành.

Đang yên lành, cô gái xinh xắn đi nâng mũi cho đẹp hơn nhưng gặp họa khiến trí tuệ chỉ như đứa trẻ 1 tuổi Ảnh 1
Tiểu Lệ vốn là cô gái có ngoại hình ưa nhìn.

Tiểu Lệ, 31 tuổi, là con gái duy nhất của một gia đình ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Cha mẹ coi con gái như báu vật. Trong mắt người khác, Tiểu Lệ có vẻ ngoài xinh xắn, cao ráo, có một gia đình hạnh phúc và công việc ổn định. Dù vậy, cô lại chẳng hài lòng với bản thân vì cảm thấy chiếc mũi của mình chưa được hoàn hảo. Quyết định hoàn thiện vẻ ngoài hơn thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, Tiểu Lệ không ngờ cô đã tự đẩy mình vào tình cảnh "sống dở chết dở".

Tháng 5/2020, Tiểu Lệ thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở Nam Sơn, Thâm Quyến mà không nói với cha mẹ. Chỉ 5 phút sau gây mê, cô gái bị ngưng tim đột ngột và được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Ban đầu các bác sĩ nói có lẽ tính mạng của Tiểu Lệ không giữ được. Cha của cô ngất xỉu tại chỗ.

Sau 16 ngày điều trị, dù đã qua cơn "thập tử nhất sinh" nhưng do não bị thiếu oxy thời gian dài nên đầu óc của Tiểu Lệ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau hơn 10 tháng điều trị, trí tuệ của Tiểu Lệ vẫn chỉ như một em bé 1 tuổi. Hiện cô gái này bị mất trí nhớ, không thể tự chăm sóc bản thân và ngay cả cha mẹ mình cô cũng không nhận ra.

Đang yên lành, cô gái xinh xắn đi nâng mũi cho đẹp hơn nhưng gặp họa khiến trí tuệ chỉ như đứa trẻ 1 tuổi Ảnh 2
Mẹ của Tiểu Lệ tóc bạc trắng vì con gái sau ca phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi cuộc đời cô.

Sau khi biết tin con gái gặp chuyện bất trắc, mẹ của Tiểu Lệ thức trắng đêm và giờ thì tóc đã bạc trắng. Các bác sĩ nói tình trạng của Tiểu Lệ khiến cô cần phải có người chăm sóc suốt đời. "Chúng tôi có thể ở bên con bé được bao nhiêu năm đây? Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé sau khi chúng tôi không còn", cha Tiểu Lệ đau đớn nói.

Không chỉ vậy, sau vụ tai nạn của con gái, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn. Cở sở thẩm mỹ liên quan đến vụ việc không bồi thường một cách thỏa đáng, trong khi chi phí nằm viện, thuốc thang cho Tiểu Lệ rất tốn kém. Gia đình cô còn nợ bệnh viện 50.000 nhân dân tệ (177 triệu đồng).

Cũng theo người cha của Tiểu Lệ, cả bác sĩ gây mê và bác sĩ ở cơ sở thẩm mỹ trên đều không có bằng cấp và chứng chỉ hành nghề. 

Văn phòng Giám sát Y tế Thâm Quyến sau đó vào cuộc điều tra vụ việc của Tiểu Lệ. Theo đó, một trong hai bác sĩ phẫu thuật cho cô gái không có giấy phép hành nghề.  

Đang yên lành, cô gái xinh xắn đi nâng mũi cho đẹp hơn nhưng gặp họa khiến trí tuệ chỉ như đứa trẻ 1 tuổi Ảnh 3
Tiểu Lệ hiện mang trí tuệ như một đứa trẻ 1 tuổi và cần người chăm sóc tới suốt đời.

Còn bệnh viện, nơi điều trị chấn thương cho Tiểu lệ cho biết, cô bị khuyết tật cấp độ 6. Tháng 1/2021, Bộ phận Thanh tra của văn phòng Giám sát Y tế Thâm Quyến đã quyết định xử phạt cơ sở thẩm mỹ này 20.000 NDT (71 triệu đồng), phải đóng cửa một tháng và bác sĩ phụ trách bị phạt 5.000 NDT (17 triệu đồng), đình chỉ hành nghề trong 6 tháng. 

Được biết, cơ sở thẩm mỹ này từng để xảy ra vụ việc tương tự vào tháng 7/2020 khi một người phụ nữ họ Hoàng chi 70.000 nhân dân tệ (gần 250 triệu đồng) cho phẫu thuật nâng ngực nhưng lại khiến cô ngừng thở và ngừng tim. Sau khi điều trị, tim và phổi của bà Hoàng đều bị tổn thương. Người phụ nữ cho rằng việc tiêm thuốc gây mê của cơ sở thẩm mỹ này có vấn đề.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin mới nhất