Vòng quanh Thế giới

Cô dâu 62 kết hôn với chú rể 26 sau khi kết bạn nhầm trên Facebook

Theo Mirror
Chia sẻ

Dù kết bạn nhầm nhưng cặp đôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau rồi bén duyên chỉ sau đó vài tháng, bất chấp cả hai chênh nhau tới 36 tuổi và có khoảng cách về địa lý.

Những cuộc tình cô cháu, chênh nhau hàng chục tuổi không còn quá xa lạ trong xã hội hiện nay và gần đây phương tiện truyền thông lại đưa tin về một cuộc tình cách nhau tới 36 tuổi. Đó là cô dâu Isabell Dibble, 62 tuổi, đến từ Dymecl, Kent, nước Anh và chú rể Bayram Boussada, người Tunisia. Không chỉ cách xa nhau về tuổi tác, cặp đôi còn có khoảng cách về địa lý và sự bắt đầu mối quan hệ giữa họ là do nhắn tin nhầm trên Facebook, nhưng cuối cùng hai người vẫn tiến tới hôn nhân, sống hạnh phúc bên nhau.

Cô dâu 62 tuổi Isabell Dibble bên cạnh chú rể 26 tuổi Bayram Boussada.

Isabell là một nhân viên tiếp tân, trước khi quen biết Bayram, Isabell đã trải qua 3 lần đò, có tất cả 3 người con gái và 10 đứa cháu. Người chồng đầu tiên của Isabell là George, qua đời vào năm 1989 vì một cơn đau tim.

Người chồng thứ 2 của cô là ông Bill, họ chung sống cùng nhau trong 10 năm và tới năm 2000, ông Bill bị đau tim rồi qua đời. Năm 2005, Isabell gặp người chồng thứ 3 tên Tony và ông cũng qua đời vào năm 2015 vì bị ung thư.

Sau khi trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, Isabell những tưởng cô sẽ không bao giờ yêu ai và tái giá nữa nhưng không ngờ số trời run rủi lại cho cô quen biết với Bayram. Vào năm 2019, khi trở về từ chuyến du lịch tại thành phố Mahdia, Tunisia, Isabeel được một nhân viên pha chế ở sân bay tên Bayram tán tỉnh nhưng cô đã từ chối yêu cầu kết bạn của anh ta với lý do “anh ta còn quá trẻ”.

Cặp đôi nên duyên sau khi Isabell kết bạn nhầm với Bayram.

Khi về tới nước Anh, Isabell thấy tên Bayram trong danh sách đề nghị kết bạn nên cô đã suy nghĩ lại, quyết định gửi tin nhắn cho anh ta. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, tin nhắn lại được gửi tới Bayram Boussada, một tài xế taxi, người mà cô chưa bao giờ gặp mặt.

Isabell chia sẻ: “Tôi đã kết bạn với Bayram, người mà tôi nghĩ rằng tôi đã gặp ở quán cà phê. Tôi nhắn tin cho anh ấy: ‘Chúng ta đã gặp nhau ở sân bay’. Lúc này, Bayram trả lời rằng tôi đã nhắn tin nhầm người nhưng anh vẫn muốn trò chuyện cùng tôi. Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau và mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, đôi khi còn thức tới 3 giờ sáng để buôn chuyện. Tôi cảm thấy đã có cái gì đó trước khi chúng tôi gặp mặt trực tiếp. Giống như chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi”.

Dù cả hai chênh lệch nhau tới 36 tuổi nhưng trong mắt Bayram, Isabell không già một chút nào.

Cặp đôi liên lạc lần đầu tiên vào tháng 5/2019 và chỉ sau vài tháng trò chuyện ngắn ngủi, Bayram bắt đầu gọi Isabell là vợ. “Tôi nói nếu anh ấy thực sự muốn kết hôn cùng tôi thì anh ấy phải có hành động chắc chắn nào đó. Một tuần sau, anh ấy gửi cho tôi hình ảnh một chiếc khay đựng nhẫn và yêu cầu tôi chọn một cái“, Isabell nói.

Bayram sau đó mời Isabell tới thăm anh vào tháng 10/2019 và tại đây Bayram đã tỏ tình với cô. Isabell nhớ lại: “Khi tôi đến, tôi gặp bố mẹ anh ấy, thật không thể tin được. Họ thắp nến ở khắp mọi nơi, mang tới một chiếc bánh và anh ấy đã cầu hôn tôi trước mặt mọi người.

Lúc đó, con cái của tôi đã rất sốc và khuyên tôi nên cẩn thận. Tuy nhiên, họ lại rất tốt. Người thân của anh Bayram nói với tôi rằng: ‘Con đã gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, vì vậy hãy làm bất cứ điều gì khiến con hạnh phúc. Tôi đã mất 3 người chồng và họ biết tôi cần một chút sức sống và tình yêu trong cuộc đời này. Họ biết tôi còn trẻ trung và anh ấy sẽ làm cho tôi hạnh phúc“.

Bánh kem và nến được Bayram chuẩn bị để cầu hôn Isabell.

Emma, ​​37 tuổi, con gái của Isabell, cho biết, cô không ngăn cấm mẹ trò chuyện trực tuyến với người khác nhưng mối quan hệ này khiến cô cảm thấy mơ hồ ngay từ khi bắt đầu. Cô cảm thấy rất lo lắng khi mẹ của mình tới miền đất khác để gặp gỡ một người đàn ông xa lạ. Vì vậy mà trong suốt thời gian Isabell tới Tunisia, hai mẹ con Isabell đã không ngừng liên lạc với nhau. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Bayram qua Facetime, Emma đã thay đổi cái nhìn về người tình trẻ của mẹ.

Sau khi gặp anh ấy qua Facetime, tôi có thể thấy mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh ấy thực sự như thế nào. Anh ta rõ ràng yêu mẹ tôi. Mẹ tôi đã trải qua nhiều năm mất mát trong cuộc đời nên thật tuyệt khi bà ấy được hạnh phúc“, Emma nói.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 1/2020.

Tới tháng 1/2020, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Mahdia, trên bờ biển phía đông Tunisia, với sự chứng kiến của 100 người trong gia đình và bạn bè của Bayram. Isabell nán lại thêm vài tuần với người chồng trẻ trước khi phải lên máy bay trở về nước. Bayram hi vọng anh sẽ tới nước Anh bằng visa bảo lãnh vợ chồng sau khi lệnh giãn cách xã hội vì COVID-19 được gỡ bỏ, cho phép anh ta được đi du lịch.

Isabell chia sẻ: “Tôi có gia đình ở đây, có con và các cháu nên tôi không muốn rời đi. Chúng tôi đang cố gắng để đưa anh ấy tới đây. Tuy nhiên, thật khó có được thị thực trong đợt bùng phát dịch COVID-19. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn định trở lại“.

Isabell cũng cho biết thêm rằng cô đã đọc được nhiều câu chuyện về những người phụ nữ lớn tuổi kết hôn với những chàng trai trẻ nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp đó. Tuy nhiên, trong suốt thời gian quen biết, Bayram chưa bao giờ hỏi cô về tiền bạc hay bất kể vấn đề gì khác.

Hôn lễ của cặp đôi có sự tham gia của 100 người bao gồm người thân và bạn bè của Bayram.

Về phía Bayram, anh cho biết anh hơi lo lắng nhưng rất phấn khích trong lần gặp gỡ đầu tiên với Isabell. Bayram chia sẻ: “Tôi không quan tâm tới khoảng cách về tuổi tác của chúng tôi. Tuổi tác chỉ là con số và tôi không thấy cô ấy già chút nào, trong mắt tôi cô ấy là một người phụ nữ tốt. Cô ấy khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng cô ấy và ngược lại cô ấy cũng vậy. Isabell là người phụ nữ tuyệt vời của tôi, là linh hồn và là tất cả của tôi“.

Dù đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau nhưng Isabell cũng xác định rằng cô không phải là tương lai của Bayram và không có ý định sinh con với anh. “Tôi đã có 3 cô con gái ở độ tuổi trưởng thành nên tôi không muốn sinh thêm con nữa. Bây giờ, anh ấy vẫn hạnh phúc khi chưa có con. Nhưng anh ấy vẫn còn rất trẻ, nếu anh ấy thay đổi suy nghĩ, anh ấy sẽ có con với người khác khi anh ấy già đi“, Isabell nói.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất