Vòng quanh Thế giới

Có 3 con nhưng đến 2 đứa không phải ruột thịt, người chồng đòi bồi thường thì nhận cái kết bất ngờ

Theo Ctwant
Chia sẻ

Sau khi nghe người vợ thuật lại cuộc sống khốn khổ bấy nhiêu năm, quan toà đã đồng cảm và "lật ngược" tình thế.

Toà án thành phố Cao Hùng, Đài Loan tiếp nhận đơn kiện của anh Lâm để xin ly hôn và đòi tiền bồi thường từ vợ là chị Hoàng. Được biết, hai người cưới nhau từ năm 2008 và sinh được 3 đứa con. Anh Lâm hiện đang làm nhân viên bảo an.

Các con càng khôn lớn, anh Lâm càng thấy bất an khi cả 3 đứa không có nét nào giống mình. Người đàn ông lén đi xét nghiệm ADN thì nhận kết quả "sét đánh ngang tai": 2 trong số 3 đứa trẻ không phải là con ruột của anh.

Cho rằng vợ "cắm sừng" mình khiến hôn nhân bị huỷ hoại, anh Lâm liền đệ đơn yêu cầu ly hôn, đồng thời buộc chị Hoàng bồi thường 1 triệu Đài tệ (hơn 800 triệu đồng) cho hàng loạt tổn thất về cả danh dự lẫn tinh thần mà chị gây ra cho anh.

Đúng lúc này, người vợ lên tiếng giãi bày những cay đắng mà mình phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm sống bên chồng, khiến cán cân của quan toà nghiêng về phía chị. 

Theo lời chị Hoàng, anh Lâm là kẻ nghiện rượu, thường tỏ thái độ hằn học, cay cú cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Công việc bảo an kia chỉ thu về đồng lương ít ỏi. Nhiều năm qua, gia đình họ luôn bị xếp vào diện khó khăn, cần được trợ cấp từ chính phủ.

Nếu không nhờ tiền trợ cấp, 4 mẹ con chị Hoàng cũng không thể nào sống nổi. Chị thường xuyên phải lót dạ bằng bánh mì nướng và trái cây để nhường thức ăn cho các con. 

Ngoài ra, Lâm còn là một kẻ vũ phu, mỗi khi uống rượu sẽ đánh con. Thường ngày, anh cũng chẳng thèm quan tâm nuôi dạy 3 đứa trẻ. Chị Hoàng thừa nhận mình lầm lỗi, nhưng số tiền Lâm đòi hỏi quá nhiều, chị không có khả năng bồi thường.

Toà xét thấy chị Hoàng đã vi phạm luật hôn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cuộc sống của chị sẽ rất khó khăn khi phải bươn chải nuôi 3 đứa con, lại còn chịu nhiều đồn đãi tổn hại danh dự. Dựa trên những điều đó, toà quyết định chị Hoàng được nhận số tiền bồi thường là 200.000 Đài tệ (khoảng 160 triệu đồng).

Chia sẻ

Theo

Ctwant

Tin mới nhất