Vòng quanh Thế giới

Chú rể bị xích cổ trong đám cưới nhưng lại mất chìa khóa, bạn bè giải cứu theo cách tóe lửa

Theo News.163.com
Chia sẻ

Chú rể bị tròng một sợi dây xích rất to vào cổ, nhưng do sắp đến giờ lành lại bị mất chìa khóa nên bạn bè của anh đành phải dùng máy cắt sắt cắt sợi xích ra.

Tục nháo hôn đã có từ bao đời nay tại Trung Quốc nhưng nó ngày càng biến tướng bằng những hành vi lố lăng khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lại xuất hiện đoạn video giải cứu chú rể trong đám cưới vì bị xích cổ bằng xích sắt nhưng lại làm mất chìa khóa.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 16/4 vừa qua tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Tại đây, chú rể bị tròng xích sắt vào cổ là phong tục địa phương, nhằm tạo không khí vui vẻ trong đám cưới. 

Không ngờ rằng, bạn bè của chú rể trong lúc quá vui đã làm mất chìa khóa. Lo lắng tân lang sẽ bỏ lỡ giờ lành nên bạn bè của anh nhanh chóng dùng máy cắt sắt để cắt đứt dây xích. 

Đoạn clip cho thấy, chú rể mặc hỉ phục màu đỏ truyền thống, bị tròng một sợi dây xích rất to vào cổ, đứng bên cạnh người thân và bạn bè. Sau đó, anh tựa đầu lên bàn, trên người được trùm bởi một chiếc khăn và được bạn bè dùng máy cắt sợi xích ra. 

Chú rể được bạn dùng máy cắt sắt, cắt sợi xích ra. 

Những tia lửa tóe lên khiến dư luận không khỏi ngao ngán, nhưng những người có mặt tại đó vẫn cười khúc khích, đùa cợt chú rể. May mắn thay, sợi dây xích cuối cùng cũng bị cắt đứt thành công, chú rể không bị thương và đám cưới không bị ảnh hưởng gì. 

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích tục nháo hôn này, một số người bình luận:

Đến bao giờ những tục nháo hôn như thế này mới được hủy bỏ. Nhìn thật nguy hiểm, chỉ cần trật một ly thôi cũng có thể khiến chú rể bị thương rồi”,

“Tôi không hiểu vui ở chỗ nào nữa, chỉ thấy phản cảm”. 

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất