Vòng quanh Thế giới

Chủ nhà bỏ đói, tra tấn nữ giúp việc đến tử vong oan ức

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Một người phụ nữ ở Singapore phải hầu toà vì bỏ đói, tra tấn đến chết nữ giúp việc nhà mình.

Gaiyathiri Murugayan (40 tuổi) đã thừa nhận 28 tội danh, trong đó có tra tấn và sát hại Piang Ngiah Don, cô giúp việc người Myanmar mà bà ta thuê. Mẹ của Murugayan, một bà cụ 61 tuổi, thỉnh thoảng cũng ngược đãi Piang cùng với con.

Theo tài liệu của tòa án, trong suốt 14 tháng làm việc tại nhà Murugayan, Piang đã bị hành hạ bằng đủ mọi hình thức, từ giẫm đạp, bóp cổ, dùng chổi đánh cho đến dí bàn là nóng vào người. Toàn bộ hành vi ngược đãi cô gái 24 tuổi của Murugayan đã bị camera trong nhà ghi lại.

Chủ nhà bỏ đói, tra tấn nữ giúp việc đến tử vong oan ức Ảnh 1
Gaiyathiri Murugayan.

Piangchỉ được ngủ 5 tiếng mỗi đêm và bỏ đói dài ngày, chỉ cho ít thức ăn cầm hơi, đến nỗi cô giảm khoảng 38% trọng lượng cơ thể trong thời gian "làm việc". Nữ giúp việc người Myanmar cũng không được phép đóng cửa nhà vệ sinh mỗi khi tắm rửa.

Tháng 7/2016, khi Piang qua đời vì bị chủ nhà đánh đập suốt mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ nặng vỏn vẹn 24 kg, tức cân nặng trung bình của một bé gái 7 tuổi.

Xuất hiện tại Tòa án Tối cao Singapore hôm 22/6, Murugayan đeo kính lẫn khẩu trang màu đen, ngồi im lặng, nhắm mắt và cúi đầu khi nghe toà tuyên án. "Bà nhận thức được hành động của mình và làm theo mục đích mình đặt ra. Bà không thiếu khả năng để hiểu mình đang làm gì", Thẩm phán See Kee Oon nói.

Chủ nhà bỏ đói, tra tấn nữ giúp việc đến tử vong oan ức Ảnh 2
Piang Ngiah Don.

Ông nhấn mạnh "sự tàn nhẫn khủng khiếp từ hành vi của bị cáo" trong bản án, đồng thời chỉ ra rằng nó đã "tạo nên sự phẫn nộ và ghê tởm của xã hội" đối với tội ác. Nhưng xét đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bị cáo và chứng trầm cảm sau sinh mà bà ta mắc phải, See cho rằng án tù chung thân "không công bằng và phù hợp".

Sau khi Murugayan xin giảm nhẹ tội, thẩm phán quyết định tuyên người phụ nữ này 30 năm tù giam. Luật sư Joseph Chen cho biết gia đình thân chủ đã đề nghị ông đệ đơn kháng cáo để giảm án tù xuống còn 15 - 16 năm. Do Murugayanđã bị giam 5 năm, Chen yêu cầu giảm án xuống 8 - 9 năm vì "sự căng thẳng tích tụ" đã biến thân chủ của ông thành kẻ bạo hành.

"Đối với các thành viên trong gia đình, bản án 30 năm không khác gì án tù chung thân", Chen nói. Singapore là nơi sinh sống của khoảng 250.000 lao động làm giúp việc gia đình, hầu hết đến từ các nước châu Á có nền kinh tế kém phát triển hơn. Tình trạng ngược đãi người giúp việc cũng khá phổ biến ở nước này.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất