Vòng quanh Thế giới

Chú chó mất tích 8 năm trước bất ngờ trở về đoàn tụ với chủ nhân

Hà Vy
Chia sẻ

Năm 2021 đã bắt đầu với một điều kỳ diệu dành cho Magdalena Klubczuk, người phụ nữ 35 tuổi bất ngờ được đoàn tụ với chú chó mất tích 8 năm trước.

Năm 2013, chú chó Shih Tzu có tên là Roxy đã mất tích khỏi khu vườn của Magdalena Klubczuk ở Connah's Quay, Xứ Wales trong lúc cô đi làm.

Klubczuk đã mất nhiều tuần để tìm kiếm người bạn thú cưng và liên hệ với cơ quan thú y địa phương nhưng vô vọng. Cuối cùng, Klubzuk từ bỏ hy vọng và nghĩ rằng chú chó Roxy đã bị trộm hoặc đã chết.

Chú chó Roxy đã được đoàn tụ với chủ nhân sau 8 năm mất tích.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra đúng vào đêm Giao thừa chuẩn bị bước sang năm 2021. Vào khoảng 11h đêm, chú chó Roxy được phát hiện chạy trên đường phố Buckley và được đưa tới  Trung tâm cứu hộ động vật xứ Wales.

Dawn Taylor, người điều hành trung tâm ở Dobshill, đã quét con chó để xem nó có gắn vi mạch hay không và tìm được địa chỉ liên lạc với cô Klubczuk. 

“Khi nhận được cuộc gọi, tôi đã nói rằng chuyện đó không thể nào xảy ra. Khi cô ấy giải thích, tôi thậm chí không thể thốt lên được lời nào. Tôi đã rất sốc. Suốt 8 năm qua, tôi nghĩ con chó đã chết”, Klubczuk kể lại.

Cô Klubczuk không tin Roxy vẫn còn sống.

Roxy đã ở lại Trung tâm cứu hộ động vật xứ Wales một đêm và sau khi kiểm tra, Dawn Taylor phát hiện nó có một khối u ở tuyến vú.

Sau 8 năm mất tích, chú chó Roxy vẫn ổn nhưng hơi gầy một chút. Điều quan trọng nhất, đó là một cuộc hội ngộ kỳ diệu và xúc động, một món quà năm mới vô cùng ý nghĩa với gia đình cô Klubczuk.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất