Đẹp

Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống

Hà Vy
Chia sẻ

Chú chó mặt xệ Bertha đã có một cuộc sống hoàn toàn mới dù từng được đánh giá chỉ còn sống được 2 tháng vì quá béo.

Theo Mirror, bà Meredith Wille, 49 tuổi, một cựu bác sĩ thú y, huấn luyện viên thể dục cho chó, tình cờ nhìn thấy Bertha trên Facebook vào tháng 11/2019.

Bertha nặng khoảng 28kg và nhìn vào bức hình, Meredith nghĩ thầm “con chó có lẽ không sống được quá hai tháng”. Được biết, Bertha và 6 con chó khác được Dịch vụ kiểm soát động vật giải cứu khỏi ngôi nhà cũ của chúng.

Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống Ảnh 1
Bà Meredith lần đầu gặp Bertha.

Bà Meredith, từng làm giám đốc lâm sàng của Phòng khám Y học Thể thao và Phục hồi chức năng Steel City Canine ở Pittsburgh, Mỹ, tin rằng, mình có thể cứu được Bertha. Bà đã liên hệ với Dịch vụ kiểm soát động vật để bày tỏ mong muốn được chăm sóc cho Bertha.

Lần đầu nhìn thấy Bertha ở bãi đậu xe Wal-Mart, Ohi, bà Meredith nhận ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bertha béo đến mức khó tin, không thể đứng hay đi và gần như không thể nhìn thấy đầu của nó từ phía sau.

Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống Ảnh 2
Bertha béo đến mức không thể đứng và mắc thêm nhiều bệnh khác.

Bertha được đưa đi xét nghiệm máu và nguyên nhân khiến chú chó khoảng 8 đến 10 tuổi này bị béo phì là do tuyến giáp hoạt động kém. Gân chân sau bên trái bị đứt cũng khiến Bertha đi lại khó khăn.

Nhưng chưa hết, Bertha còn bị tiểu đường, có nguy cơ phát triển thành viêm tụy và suy gan. “Tôi không chắc liệu nó có sống được hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, dù chỉ là kéo dài sự sống cho nó 4 đến 6 tháng”, Meredith nói.

Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống Ảnh 3
Hành trình giảm cân của Bertha.

Meredith bắt đầu lên cho Bertha một kế hoạch tập luyện và chế độ dinh dưỡng để giảm cân.

Vì quá béo, Bertha không thể đi lại được, thậm chí phải bế ra khỏi giường và nhấc ra sân sau để tập. Thời gian đầu, Bertha chỉ có dựa vào máy chạy bộ dưới nước. Từ 2 phút, Bertha đã có thể đi được 15 phút. Chỉ sau 4 tháng, chú cho mặt xệ giảm được 6 đến 9 kg.

Khi thể lực được cải thiện, Bertha được tập bơi trong một bể bơi đặc biệt dành cho chó và mỗi lần, chú chó này có thể bơi được 18 đến 22 mét. Nhưng vào tháng 7 năm ngoái, Bertha đột nhiên bỏ ăn, và sau khi kiểm tra, bà Meredith phát hiện ra rằng nó đã bị nhiễm trùng túi mật nghiêm trọng.

Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống Ảnh 4
Chú chó béo phì và hành trình giảm cân truyền cảm hứng để giành lại sự sống Ảnh 5
Bertha có một cuộc sống mới sau hơn một năm giảm cân.

Sau khi mổ cấp cứu cho Bertha, phát hiện một khối u trên tuyến tụy và phải cắt bỏ. "Tôi được thông báo, Bertha chỉ có 50% cơ hội sống sót sau cuộc phẫu thuật, nhưng nó đã vượt qua", bà Mederith nhớ lại.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bertha  đã đạt mục tiêu giảm một nửa số cân của mình, đủ điều kiện để phẫu thuật gân chân. Bây giờ, sau hơn một năm kiên trì tập luyện và ăn kiêng, Bertha đã có một cuộc sống mới, trở thành một chú chó hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo bà Mederith, chi phí để cứu sống cho Bertha rơi vào khoảng 25 ngàn đô la. Bà Mederith tự bỏ ra phần lớn chi phí và sau đó kêu gọi được 10 ngàn đô la từ các tài khoản quyên góp để giúp Bertha có thêm kinh phí mua thuộc men và thực phẩm chức năng.

Tháng 12/2020, bà Mederith đã chính thức nhận nuôi Bertha dù ban đầu chỉ có ý định cứu sống nó rồi trả lại Trung tâm dịch vụ kiểm soát động vật.

"Sau khi dành rấ nhiều thời gian chăm sóc nó, tôi nhận thấy Bertha là một chú chó tuyệt vời, đáng yêu và lúc nào nó cũng muốn ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn nó phải thích nghi với một môi trường khác", bà Mederith giải thích lý do nhận nuôi Bertha.

Dân mạng vô cùng thích thú khi biết Bertha có một cuộc sống mới và gọi những nỗ lực của chú chó là hành trình "siêu truyền cảm hứng".

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất