Vòng quanh Thế giới

Chồng xích vợ tâm thần trong nhà kho, cảnh tượng sống gây choáng váng

Song Long
Chia sẻ

Người phụ nữ sống một mình trong căn nhà xập xệ, mặc quần áo mỏng trong điều kiện nhiệt độ lạnh cóng tới 0 độ C và ăn uống sơ sài.

Người phụ nữ họ Yang ở huyện Phong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trở thành mối quan tâm của dư luận quốc tế sau khi một video được đăng trên Douyin hai tuần trước cho thấy cô bị xích cổ trong nhà kho tồi tàn.

Đoạn video do một vlogger quay đã cho thấy người phụ nữ sống một mình trong căn nhà xập xệ, mặc quần áo mỏng trong điều kiện nhiệt độ lạnh cóng tới 0 độ C và ăn uống sơ sài. Yang đang bị chính chồng mình, họ Dong, xiềng xích.

Chồng và 8 người con của cả hai, từ 2 đến 22 tuổi, sống trong một ngôi nhà gần đó.

Sau khi vụ việc được phát hiện và khiến dư luận phẫn nộ, cảnh sát địa phương và hiệp hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ đã phối hợp điều tra vụ việc vào cuối tháng 1. Yang sau đó được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi cô được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Cô Yang được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Các bác sĩ cho biết cô Yang hiện chỉ còn lại 9 chiếc răng, phần còn lại bị mất do nhiễm trùng nướu nặng, chứ không phải do bị chồng đánh như đồn đoán trên MXH.

Hồi đầu tuần, các nhà chức trách cho biết vì cả cha và mẹ của cô Yang dường như đã qua đời nên cảnh sát không thể xác nhận danh tính của cô ấy bằng các xét nghiệm ADN.

Người chồng họ Dong vẫn đang bị cảnh sát điều tra và kết quả sẽ được công bố vào “thời điểm thích hợp”.

Cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của cặp vợ chồng này, trong đó có đề cập đến làng Yagu ở huyện Phúc Cống của tỉnh Vân Nam. Khi tìm tới đây, người ta xác nhận Yang là người gốc Yagu. Song tuổi và tên thật của cô vẫn chưa được làm rõ ngoài biệt danh Xiaohuamei do chồng cô đặt cho.

Hồ sơ cũng tiết lộ trước đây Yang từng kết hôn với một người đàn ông ở Bảo Sơn, Vân Nam vào năm 1994. Hai năm sau, cô ly hôn và trở lại làng mình. Người dân trong làng cho biết vào thời điểm đó, Yang đã có dấu hiệu bị tâm thần. Một người phụ nữ họ Sang sống cùng làng đưa Yang đi khám chữa bệnh ở Giang Tô - nơi chồng của Sang sống.

Sang kể với cảnh sát rằng chính mẹ Yang đã nhờ cô đưa Yang đi điều trị và tìm chồng cho cô. Nhưng khi hai người phụ nữ đi đến huyện Đông Hải của tỉnh Giang Tô thì Yang biến mất. Sang nói rằng cô không trình báo về việc Yang mất tích với cảnh sát và cũng không thông báo cho cả bố mẹ của Yang. Những lời khai của Sang có rất nhiều điểm nghi vấn và cảnh sát cho biết họ cũng đang điều tra về người phụ nữ này.

Cô Yang bị chồng xích trong nhà kho tồi tàn.

Theo người phát ngôn của huyện Phong, Yang và Dong đăng ký kết hôn năm 1998. Trước đó, cô được bố của Dong đón về khi đang ăn xin trên đường. Khi cả hai đăng ký kết hôn, nhân viên hộ tịch địa phương không kiểm tra danh tính của Yang.

Dong cho biết trong vài năm đầu, Yang vẫn tự lo liệu được cuộc sống hàng ngày dù mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm ngoái, ông này cho rằng bệnh tình của vợ trở nên trầm trọng. Theo lời kể của Dong, Yang thường xuyên đập phá đồ đạc, tấn công người già và trẻ em. Chính vì thế, ông này đã xích vợ lại để cô không làm thương người khác. Dong cũng khẳng định việc làm này chỉ là tạm thời và dự định tháo xích khi tình trạng của Yang được cải thiện.

Đồ ăn hàng ngày của cô Yang.

Trong khi đó, chính quyền cho biết Dong (56 tuổi) không tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình. Hai vợ chồng Dong và Yang có tới 7 con trai và một con gái út. Trong video do vlogger quay, Dong cho biết ông thường bị những người dân làng coi thường vì cưới vợ muộn. Đó cũng là lý do Dong quyết định sinh thật nhiều con.

Bất chấp những nỗ lực trấn an của chính quyền, nhiều người dùng mạng cho biết họ không tin tưởng cuộc điều tra của cảnh sát. "Có quá nhiều điểm nghi vấn. Tên thật hay tuổi của cô ấy là gì, bao nhiêu? Cô ấy không nhớ tên của mình, chỉ nhớ quê thôi sao? Tôi không tin những gì chính quyền công bố", một người dùng mạng viết trên Weibo.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất