Vòng quanh Thế giới

Chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tới cảnh sát tự thú với đầu nạn nhân

Thiên Ân
Chia sẻ

Người đàn ông Ấn Độ giết vợ vì ghen tuông rồi đi bộ gần 3 km đến đồn cảnh sát cùng đầu của nạn nhân.

Rất đông người hiếu kỳ tới hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Kinnar Yadav, 40 tuổi, cho biết anh ta nghi ngờ vợ là Vimla, 35 tuổi, ngoại tình với một người hàng xóm. 

Video quay cảnh Kinnar đi ngoài đường cùng đầu của nạn nhân đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra ở thị trấn Baberu. Kinnar đến đồn cảnh sát vào khoảng 8h30 sáng 9/10 với một phần đầu bị cắt rời. Anh ta đã tấn công người hàng xóm Ravikant Yadav (35 tuổi) vì nghi người này ngoại tình với vợ mình.

Một số hàng xóm của Kinnar nói với Kinnar rằng vợ anh ta ngoại tình với Ravikant. Anh ta thất vọng vì điều đó. Vào sáng thứ sáu, Ravikant dự tính đi mua một con trâu và Vimla đã gọi Ravikant đến nhà để cho anh ta lời khuyên. 

Tuy nhiên, nhìn thấy vợ trò chuyện với người đàn ông khác, Kinnar nổi máu ghen và tấn công Ravikant đầu tiên bằng rìu, khiến nạn nhân bị thương. Sau đó Ravikant bỏ trốn. Trong cơn mù quáng, Kinnar đã giết chết vợ mình bằng rìu và chặt đầu cô.

“Kinnar nói với chúng tôi rằng anh ta muốn giết Ravikant nhưng cuối cùng lại giết vợ trong cơn thịnh nộ", cảnh sát cho hay.

Cảnh sát Baberu cho biết vụ án mạng sẽ sớm được đưa ra tòa án địa phương xét xử.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất