Vòng quanh Thế giới

Chồng đẩy vợ đang mang thai xuống vực, nói một câu lạnh lùng đến rợn người

Song Long
Chia sẻ

"Xuống địa ngục đi", đây là những lời cuối cùng mà Wang Nan nghe được trước khi chồng hôn lên má và đẩy cô xuống vực ở Thái Lan.

Mang thai đứa con của chồng là Yu Xiaodong được 3 tháng, Wang ngã xuống vực, rơi xuống một lớp cây dày trước khi đâm sầm vào một tảng đá ở Vườn quốc gia Pha Taem vào ngày 9/6/2019 khi chồng đưa cô đi ngắm mặt trời mọc. Cô nằm đau đớn nửa giờ trước khi một khách du lịch tìm thấy cô và cô được đưa đến bệnh viện địa phương.

Cô Wang bị chồng đẩy ngã xuống vực. Ảnh: SCMP

Trước vụ tấn công, Yu đã gây áp lực buộc Wang phải có tiền để trả các khoản nợ cờ bạc của anh ta. Hắn âm mưu giết vợ để chiếm đoạt số tiền của Wang.

Được biết, Wang chuyên buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan trước khi hai người kết hôn hai năm trước đó.

Wang đã sống sót một cách thần kỳ, nhưng bị gãy 17 xương, hầu hết trong số đó không được điều trị tại bệnh viện hẻo lánh và đông đúc, nơi cô được chuyển đến lúc đầu, nên đã thành dị tật. Trong cơ thể Wang vẫn còn 3 tấm kim loại và phải phụ thuộc vào cha mẹ.

Wang cũng buộc phải bỏ thai vì liều lượng lớn thuốc mà cô phải dùng sau vụ tấn công. Cô cũng đã phải chịu đựng hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác và vô cùng khó khăn để tập vật lý trị liệu xen giữa các ca mổ.

Người phụ nữ 33 tuổi này đã về nhà ở Nam Kinh 3 tuần sau vụ tấn công vào mùa hè năm 2019. Cô cho biết hai năm qua là “khoảng thời gian vô tận của phẫu thuật và phục hồi chức năng cứ thế lặp đi lặp lại”.

Wang tập phục hồi chức năng sau những ca phẫu thuật. Ảnh: SCMP

Trong quá trình hồi phục, Wang lên mạng chia sẻ kinh nghiệm của mình thông qua các video và cảnh báo những phụ nữ khác chống lại điều ác trong cuộc sống. “Sau khi câu chuyện của tôi được báo chí đăng tải, nhiều người cảm thấy khó tin. Họ đã bị sốc vì một con người có thể xấu xa như vậy", cô nói.

Wang và Yu kết hôn vào tháng 7/2017, chỉ hai tháng sau khi gặp nhau ở Bangkok. Hai năm sau khi làm đám cưới, Wang nhận ra chồng mình đã phá sản, không muốn đi làm và chỉ đến với cô vì tiền.

Mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi khi Yu yêu cầu cô trả khoản nợ 2 triệu nhân dân tệ vào đầu năm 2019. Quá chán nản, Wang chỉ trả 1 nửa và yêu cầu chồng lo liệu số nợ còn lại. “Có lẽ sau đó anh ta quyết định lấy tiền bằng cách giết tôi", Wang chia sẻ trong video đăng trên mạng.

Cú ngã của Wang ban đầu được coi là một tai nạn, vì Yu giả vờ đi vắng khi Wang bị ngã và đe dọa sẽ giết cô nếu cô nói ra.

"Câm miệng. Đừng la hét. Không ai có thể hiểu tiếng Trung ở đây. Không có camera giám sát và nhân chứng. Cảnh sát sẽ chỉ đưa tôi đi để điều tra. Khi tôi quay lại, tôi sẽ không tha cho cô đâu" - là những lời đầu tiên gã chồng bội bạc nói với Wang khi thăm cô trong bệnh viện.

Wang nỗ lực rất nhiều để vượt qua nỗi đau thể chất và tinh thần sau âm mưu độc ác của chồng. Ảnh: SCMP

Sợ hãi, Wang không nói gì về những gì thực sự đã xảy ra và giả vờ nghe lời Yu khi anh ta luôn theo sát vợ ở bệnh viện. Mãi đến sáng thứ năm sau cuộc tấn công, lợi dụng lúc Yu mới mất cảnh giác và ra ngoài ăn sáng. Wang đã nắm bắt cơ hội và nói với một bác sĩ tại bệnh viện rằng cú ngã không phải là một tai nạn. Để có bằng chứng, Wang đã bí mật ghi âm cuộc trò chuyện với Yu - khi anh ta thừa nhận đã đẩy cô xuống vực, rồi sau đó gửi cho những người bạn. Họ sau đó nộp cho cảnh sát. Bằng chứng quan trọng đó cuối cùng khiến Yu phải ngồi tù.

Yu bị bắt vì tội ác của mình. Ảnh: SCMP

Một tòa án ở tỉnh Ubon Ratchathani đã kết án Yu tù chung thân và yêu cầu bồi thường khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (170.000 USD) vào tháng 3 năm ngoái. Yu đã kháng cáo và phiên điều trần thứ hai đang diễn ra.

“Tôi muốn tòa ra hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho anh ta. Anh ta đã làm tổn thương vợ và con mình… Ở một mức độ nào đó, con tôi đã bị anh ta giết chết", Wang nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất