Vòng quanh Thế giới

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà hàng xóm, người dân phát hiện sự thật kinh hoàng

Phương An
Chia sẻ

Khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ nhà hàng xóm, người dân đã gọi cảnh sát phàn nàn về vụ việc và phát hiện sự thật khủng khiếp.

Trong thời gian gần đây, người dân sống tại làng Chicholi, quận Betul, Madhya Pradesh, Ấn Độ liên tục phàn nàn về mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ nhà anh Bhaiyalal Evne (46 tuổi). Người dân sau đó đã gọi cảnh sát phàn nàn về vấn đề, nhờ cảnh sát tới nơi để tìm hiểu nguyên nhân. 

Sau khi tới nhà anh Bhaiyalal điều tra vào ngày 28/8, cảnh sát phát hiện thấy một thi thể đang trong tình trạng phân hủy bị phủ đầy phân bò. Nạn nhân được xác định là chị Sunita Evne, vợ của anh Bhaiyalal.

Tuy nhiên, khi bị tra hỏi, Bhaiyalal lại một mực khẳng định rằng anh đã ra khỏi làng trong nhiều ngày nay và không biết ai sát hại vợ mình. Nhưng sau một thời gian bị tra khảo, cuối cùng Bhaiyalal đành phải cúi đầu nhận tội.

Ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà hàng xóm, người dân phát hiện sự thật kinh hoàng Ảnh 1
Bhaiyalal mới bị cảnh sát bắt giữ. 

Cảnh sát cho biết, Bhaiyalal là một kẻ nghiện rượu, anh và vợ có 3 đứa con nhưng cả 3 đã dọn ra ngoài sinh sống. “Anh ta cũng từng gây gổ với vợ. Bhaiyalal khai rằng anh ta và vợ đã cãi nhau vào đêm 26/8. Trong cơn nóng giận, Bhaiyalal dùng một thanh gỗ đánh vào đầu vợ khiến chị tử vong ngay tại chỗ”, Bhaiyalal khai.

Thế nhưng, thay vì chôn cất vợ tử tế và đến đồn cảnh sát đầu thú, Bhaiyalal lại mê tín nghe theo lời phù thủy với hy vọng hồi sinh vợ. “Một phù thủy nói với Bhaiyalal rằng ông ta có thể hồi sinh bất cứ người nào. Nghe theo lời khuyên của phù thủy, Bhaiyalal đã phủ phân bò lên người vợ. Nhưng trước khi Bhaiyalal gọi được thầy phù thủy tới để làm lễ thì cảnh sát đã phát hiện được thi thể của chị Sunita và đưa ra khỏi đống phân bò”,  Deepak Parashar, cảnh sát phụ trách điều tra vụ án cho biết.

Hiện cảnh sát đang truy bắt gã phù thủy đã “hiến kế” cho anh Bhaiyalal. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất