Vòng quanh Thế giới

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ

Theo Mirror
Chia sẻ

"Biểu tượng" trong làng quyền anh Bob 'The Colonel' Sheridan bất ngờ tìm thấy con trai thất lạc nhiều năm sau khi chôn cất vợ.

Lúc tiễn người vợ yêu dấu Annie về với thiên đường hôm 26/1, Bob 'The Colonel' Sheridan ngỡ rằng mình không còn động lực để sống tiếp. Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, cụ ông 77 tuổi phát hiện ra mình có một người thân vẫn còn sống trên đời.

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 1

Vậy là khối tài sản 200triệu bảng Anh (gần 278 triệu USD) của cựu bình luận viên quyền anh đã có người thừa kế. Chia sẻ với Mirror, Bob cho biết con trai thất lạc của mình tên là Simon Edwards (41 tuổi), đến từ Hitchin, Hertfordshire (Anh).

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 2
Simon Edwards.

"Sau đám tang, tôi rất quẫn trí. Tôi về nhà và chìm trong men say của Guinness thì bất ngờ nhận được điện thoại từ cơ quan chính phủ", ông nhớ lại. "Họ báo rằng tôi có một đứa con trai. Tôi đã nghĩ đó là ngày tận thế khi Annie từ giã cõi đời. Rồi đột nhiên, tôi phát hiện ra mình có một đứa con. Bây giờ tôi sống vì tương lai".

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 3

Bob được ca ngợi là huyền thoại làng quyền anh với kinh nghiệm bình luận hơn 10.000 trận đấu và là bạn của Muhammad Ali. Ông cho biết đã viết tên Simon vào di chúc và hai cha con gọi điện cho nhau mỗi ngày. Lúc hai người gặp mặt ở London vào cuối năm nay, Bob sẽ mời vài người bạn nổi tiếng như cựu vô địch hạng nặng Mike Tyson và Larry Holmes đến chung vui.

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 4

Bob gặp Rosemary Ruane, mẹ của Simon, vào thập niên 80, lúc ông còn độc thân và điều hành một cơ sở chăn nuôi gia súc ở Ireland. Khi ấy, bà là quản lý của khách sạn Shannon Shamrock. "Cô ấy cho tôi một phòng miễn phí ở đó, bất cứ khi nào tôi muốn, vì tôi tiêu rất nhiều tiền ở quầy bar. Từ những câu chuyện hợp ý, chúng tôi dần yêu nhau", ông nhớ lại.

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 5
Rosemary Ruane.

Về sau, ông rời Ireland mà không biết Rosemary đã có thai. "Cô ấy không nói cho tôi biết. Vì theo đạo Công giáo nên cô ấy không thể phá thai, bèn đến Anh rồi sinh ra Simon", ông nói. Năm Simon 5 tuổi, Rosemary qua đời. Trước khi chết, bà giao con trai cho một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi Công giáo.

Chôn cất vợ được nửa tiếng, người chồng tỷ phú gặp điều bất ngờ Ảnh 6
Bob thời trẻ (trái) và Simon.

Simon cho biết anh nóng lòng được gặp Bob, bởi từ khi có trí nhớ, anh đã sống thiếu tình thương của cha lẫn mẹ. Tài sản và danh tiếng không phải là vấn đề. "Mọi người nói về tiền thừa kế như thể cha tôi đã chết rồi, như thế thật bệnh hoạn", anh nói.

Nói về điểm giống nhau giữa hai cha con, Bob tự hào chia sẻ: "Simon rất giống tôi hồi trẻ, từ đôi mắt, mũi, khuôn mặt đến nụ cười".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất