Vòng quanh Thế giới

Chó ròng rã tới cửa phòng khám thú y sủa liên tục trong 3 tháng vì lý do này

Phương An
Chia sẻ

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến 3h chiều là con chó lại tới trước cửa phòng khám thú y sủa liên tục về phía các bác sĩ đã triệt sản cho nó.

Trong quá trình nuôi dưỡng chó mèo, đến một độ tuổi nhất định, khá nhiều sen sẽ mang các bé cưng đi triệt sản. Một phần có thể là để tránh tình trạng đẻ quá nhiều hoặc có thể là để chúng không bỏ nhà đi tìm bạn khác giới, tránh bị lạc hoặc bắt trộm. 

Cách đây không lâu, một người ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng mang con chó cưng của mình đi triệt sản. Tuy nhiên, có vẻ như đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với con chó, khiến nó ôm hận với bác sĩ thú y suốt một thời gian dài. Thậm chí, boss ta còn ngày ngày chạy tới trước cửa phòng khám thú y.

Đoạn video được bác sĩ thú y quay lại cho thấy, con chó có bộ lông màu vàng, nó hướng mặt về phía phòng khám và liên tục sủa về phía các bác sĩ. Thỉnh thoảng, nó quay đầu lại phía sau như ra dấu cho các bác sĩ về “tổn thất” mà mình phải chịu đựng. 

Con chó hướng về phía phòng khám, sủa như chửi vào mặt bác sĩ.

Bác sĩ thú y họ Tiếu cho biết, con chó này giống cái, chủ của nó ở gần đây và mang nó tới phòng khám triệt sản vào hồi tháng 10/2020. Không ngờ rằng sau khi quá trình triệt sản kết thúc, cứ đúng 3h chiều mỗi ngày là con chó lại tới trước cửa phòng khám sủa ầm ĩ lên. 

Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng. Bác sĩ Tiếu cũng nói rằng, họ đã đến gần con chó gửi lời xin lỗi nhưng nó kiên quyết không chấp nhận khiến mọi người vô cùng bất lực. 

"Tôi nghe chủ nhân của nó nói rằng, nó đã bị thất tình sau khi triệt sản. Có lẽ vì nguyên nhân đó mà ôm hận với tôi, ngày nào cũng tới đây mắng chửi tôi", bác sĩ Tiếu nói. 

Tình trạng này đã kéo dài suốt 3 tháng khiến bác sĩ thú y bất lực. 

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số đều không nhịn được cười trước tình huống dở khóc dở cười này. 

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Công nhận em cún này thù dai ghê”, một người bình luận.

Một người khác thay lời muốn nói của đại boss: “Tưởng xin lỗi là xong à. Ngày nào tôi cũng đến sủa cho ông nhức tai. Hãy xám hối đi bác sĩ thú y à”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất