Vòng quanh Thế giới

Chàng trai giả làm cô dâu đến lễ cưới của bạn gái cũ và nhận lấy cái kết bất ngờ

Theo India
Chia sẻ

Khi tấm khăn che mặt rơi xuống, quan viên hai họ ngỡ ngàng phát hiện "cô dâu" lại là kẻ phá đám.

Một cô gái ở Bhadohi, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) bị gia đình ép gả cho người mình không yêu. Trong ngày cưới, bạn trai cô quyết tâm tìm cách gặp mặt người thương lần cuối.

Thế là anh chàng cải trang làm cô dâu, mặc áo đỏ, đội tóc giả và trang điểm kỹ càng như phụ nữ, thậm chí đeo túi và mang giày sandal kiểu nữ giới để không ai nghi ngờ.

Đứng trước cổng hoa, chàng trai dõng dạc nói muốn gặp mặt cô dâu. Tuy nhiên, điệu bộ của anh khiến những người ở đó sinh nghi. Lúc mở chiếc khăn che mặt, anh chàng còn lúng túng đến nỗi làm mái tóc giả rơi xuống đất, khiến thân phận đàn ông của mình bại lộ trước mặt biết bao người.

Đến nước này, anh đành thừa nhận mình là bạn trai của cô dâu và muốn nhìn cô lần nữa. Quá tức giận vì vụ bê bối bất ngờ, người nhà cô dâu vung tay tát vào mặt chàng trai.

Nhân lúc cả hiện trường náo loạn, anh lao vút ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe máy mà 2 người bạn "phục kích" ngay trước cửa rồi chạy mất. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của chàng trai khi đến tìm cô dâu, vì chuyện chưa thành thì anh đã bị mọi người đánh đuổi.

Trước đó, dư luận Ấn Độ lại hoang mang vì một màn "tình chị duyên em". Đang lúc làm lễ cưới, cô dâu bỗng bị đột quỵ và mất ngay tại chỗ khiến gia đình hai bên vô cùng bối rối. Trong lúc đó, họ chợt nảy ra ý nghĩ đưa em gái vào thay chị làm nàng dâu mới, tức là cô em phải kết hôn với anh rể của mình.

Thế là hôm đó, thi thể của cô dâu được đặt ở một căn phòng, còn lễ cưới giữa chú rể và em gái của cô lại diễn ra ở phòng bên cạnh. Gia đình hai bên vui buồn lẫn lộn, nhưng trong tình huống cấp bách, họ không nghĩ ra cách giải quyết nào êm đẹp hơn.

Chia sẻ

Theo

India

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất