Vòng quanh Thế giới

Tài xế lao xe buýt xuống hồ khiến 21 người chết oan để 'trả thù xã hội'

Phương An
Chia sẻ

Vụ xe buýt chở thí sinh thi đại học lao xuống hồ khiến 21 người thiệt mạng xảy ra gần đây ở Trung Quốc khiến nhiều người xót xa, tuy nhiên đây không phải là một vụ tai nạn thông thường.

Video: Khoảnh khắc xe bus chở thí sinh thi đại học lao xuống hồ ở Trung Quốc, ít nhất 21 người chết

Vào ngày 7/7 vừa qua, vụ tai nạn xe buýt lao xuống hồ ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) khiến 21 người chết, trong đó có 12 thí sinh vừa mới thi đại học xong khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo camera giám sát, chiếc xe buýt đang lưu thông bình thường trên đường thì bất ngờ mất lái đâm đổ lan can và lao xuống hồ chứa nước Hồng Sơn. 

Một tuần sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, chiếc xe buýt này hoàn toàn không bị lỗi động cơ mà tất cả đều là do tài xế xe buýt họ Trương kia.

Khoảnh khắc xe buýt đâm vào lan can, lao xuống hồ chứa nước.

Cụ thể, tài xế xe buýt họ Trương (52 tuổi) đã lao xe xuống hồ để "trả thù xã hội", phản đối việc chính quyền phá hủy ngôi nhà cũ của mình. Cảnh sát cho biết, cuộc sống của ông Trương rất gập ghềnh, trắc trở. 

Năm 2016, ông Trương ly hôn với vợ rồi thuê một căn nhà sống cùng chị gái và con gái. Sau đó, ông được nhận vào làm tại một công ty và được cấp quyền cho thuê vĩnh viễn một căn nhà công cộng tự quản rộng 40m2 để ở. 

Ông Trương, tài xế điều khiển xe buýt lao xuống hồ.

Tuy nhiên, sau 4 năm sinh sống, căn nhà này phải di dời vì nằm trong khu vực quy hoạch tái phát triển của thị trấn. Vào ngày 8/6, một thỏa thuận đã được ký kết để bồi thường 70.000 tệ (hơn 231 triệu đồng) nhưng ông Trương hoàn toàn không nhận được số tiền này.

Bên cạnh đó, ông Trương cũng làm đơn xin thuê một ngôi nhà công cộng khác để ở nhưng không được chấp thuận. Ông cũng gọi cho đường dây nóng của chính quyền địa phương, mong muốn trì hoãn việc phá dỡ cho tới khi ông tìm được chỗ ở mới. 

Cuộc sống của ông Trương rất gập ghềnh, trắc trở.

Tới ngày 7/7, ông Trương đến ngôi nhà cũ của mình thì thấy chính quyền đang chuẩn bị phá dỡ nhà của ông. Lúc này, ông đã gọi điện lên đường dây nóng bày tỏ sự không hài lòng của mình nhưng cuối cùng căn nhà vẫn bị phá hủy, biến ông thành kẻ vô gia cư. 

Tới 8h50 sáng, ông Trương liên lạc với một đồng nghiệp, yêu cầu bàn giao xe buýt trước ca (bình thường giờ bàn giao là 12 giờ trưa). Tới 9h, ông Trương đã mua một ít rượu, rót vào chai nước uống, đựng trong túi màu đen rồi mang đi làm. 

Đội cứu hộ trục vớt xe buýt dưới hồ nước.

Tới 10h55 phút, ông Trương nhận xe từ đồng nghiệp và điều khiển xe rời khỏi bến vào lúc 11h. Vào lúc 11h39 phút, khi các hành khách đã xuống xe, ông gửi tin nhắn bằng giọng nói qua Wechat cho bạn gái thể hiện sự hoài nghi và bi quan của mình về cuộc sống. 

Lúc 12h, ông Trương lấy chai rượu của mình ra uống trong khi các hành khách vẫn đang lên xuống tại nhà ga. Sau đó, ông Trương lái xe buýt tới hồ chứa nước Hồng Sơn, cố tình di chuyển chậm lại để chờ các phương tiện đi qua hết rồi đánh tay lái sang trái, băng qua 5 làn đường, khiến chiếc xe buýt lao xuống hồ. 

Đội cứu hộ tìm kiếm người bị nạn. 

Vụ việc khiến tổng cộng 21 người chết, trong đó có 12 thí sinh vừa thi đại học xong và tài xế xe buýt; 15 người bị thương và 1 người không bị thương. Cảnh sát kết luận, ông Trương đã phá hoại an ninh công cộng một cách cực đoan và nhắm vào một nhóm người không cụ thể, để thể hiện sự bất hạnh của mình trong cuộc sống và sự bất mãn với việc nhà ông bị phá hủy. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất