Vòng quanh Thế giới

Cầu thủ nhí Thái Lan tiết lộ khoảnh khắc 'kỳ diệu' khi được thợ lặn tìm thấy trong hang

Trọng Hiếu
Chia sẻ

13 thầy trò đội bóng Lợn Hoang vừa trả lời họp báo lần đầu tiên kể từ khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang hơn một tuần trước.

Chiều nay, 13 thầy trò đội bóng thiếu niên Lợn Hoang rời bệnh viện tới địa điểm cuộc họp báo, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang, miền bắc Thái Lan. Cả đội mặc đồng phục bóng đá và trông khỏe mạnh xuất hiện tại buổi họp báo trong tiếng vỗ tay chào mừng của những người có mặt tại hội trường tỉnh Chiang Rai. Các em vừa đi vào vừa làm biểu tượng cảm ơn bằng cách giơ ngón tay cái. Ảnh: EPA

Adun Sam-On, 14 tuổi, tiết lộ khoảnh khắc “kỳ diệu” khi hai thợ lặn người Anh đã phát hiện ra đội bóng sâu bên trong hang Tham Luang. Lúc đó, cả đội ban đầu không tin đây là sự thật. “Chúng cháu sợ họ sẽ đi qua nên cháu nói 'xin chào'”, cậu bé Sam kể lại. “Ban đầu cháu nghe thấy tiếng 'xin chào' nhưng không nhìn thấy chú ấy (thợ lặn). Chúng cháu nghe thấy tiếng họ vì họ ngoi lên mặt nước và nói điều gì đó”. Ảnh: AP

Huấn luyện viên Ekapol Chantawong cũng tiết lộ tất cả thành viên đội bóng đều có thể bơi, bác bỏ thông tin họ không thể bơi. Anh cũng nói cả đội chưa bao giờ tới hang Tham Luang trước đây. Huấn luyện viên cho hay, đội bóng nhận ra mình đã bị mắc kẹt khi cố gắng thoát ra ngoài và nhìn thấy mực nước ngày càng tăng lên. Một cậu bé nói rằng suy nghĩ đầu tiên là cậu sẽ bị mẹ cậu la mắng. Ekapol tiết lộ thêm là lúc đầu không ai trong số các thiếu niên hoảng sợ vì đều tin rằng, nước sẽ rút đi vào ngày hôm sau và những người cứu hộ sẽ tới. Tuy nhiên, sau khi nhận ra điều đó sẽ không xảy ra, huấn luyện viên đã giao nhiệm vụ cho các học trò đào lối thoát phía sau hang để tìm cách ra ngoài, và tin rằng cả đội có thể dùng dây để leo lên an toàn. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ nhí cũng nói cảm thấy có lỗi trước cái chết của cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL Saman Kunan. Ít nhất một trong 12 em nói ước muốn trở thành lính SEAL. Theo huấn luyện viên đội bóng, không ai tranh giành về việc sẽ rời hang trước vì họ rất thân thiết với nhau. Ảnh: AP

Đội bóng chào mọi người khi tới nơi ghi hình. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd cho biết cuộc họp báo được tổ chức để giới truyền thông đặt câu hỏi với các em, sau đó, các thành viên đội bóng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường mà không bị quấy rầy. Ảnh: AFP

Cũng tại buổi họp báo, khi người dẫn chương trình hỏi các bạn có muốn quay lại hang Tham Luang không, huấn luyện viên nói anh có thể trở lại đó khi có hướng dẫn viên, nhưng một cậu bé trong đội khẳng định sẽ không bao giờ quay lại hang Tham Luang. Ảnh: EPA

Banphot Konkum, chú của cầu thủ nhí Duangpetch Promthep, lau nước mắt khi xem cuộc họp báo qua truyền hình. Ảnh: AP

Ông Banphot cùng xem chương trình với các thành viên khác trong gia đình. 13 thầy trò đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt tại hang Tham Luang, một trong những hang động dài và phức tạp nhất Thái Lan, từ ngày 26/6 và được các thợ lặn tìm thấy sau 9 ngày mắc kẹt. Chiến dịch giải cứu đội bóng bắt đầu từ ngày 8 tới 10/7 trong sự cầu nguyện và chờ đợi của cả đất nước Thái Lan và thế giới. Ảnh: AP

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất