Vòng quanh Thế giới

'Cậu bé rừng xanh' ngoài đời thực: Mới hai tuổi đã thân thiết với đàn khỉ như anh em một nhà

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Mối "quan hệ đặc biệt" của cậu bé hai tuổi nói còn chưa sõi với 20 chú khí trở thành chủ đề được chú ý suốt thời gian qua.

Cậu bé Samarth Bangari, sống tại ngôi làng Allapur, thuộc bang Karnataka, phía tây Ấn Độ, bắt đầu tình bạn kỳ lạ với những con khỉ màu xám, khi chúng tìm đến ngôi làng này lúc em đang chơi một mình.

Ông Barama Reddy, chú của cậu bé hai tuổi, cho biết: “Khi đó, anh chị tôi đang làm việc ngoài đồng. Người dân trong làng nhìn thấy cảnh ấy đều rất sợ lũ khỉ sẽ tấn công thằng bé, vì chúng cư xử rất kỳ quặc“. Tuy nhiên, lũ khỉ nhanh chóng cảm thấy thoải mái trước sự hiện diện của Samarth. Thậm chí cậu bé còn vui vẻ chia sẻ bánh của mình cho “những vị khách không mời mà đến”.

Câu chuyện của cậu bé Samarth Bangari và lũ khỉ đang được nhiều dân Ấn Độ quan tâm.

Ngày qua ngày, bầy khỉ đều đến để cùng vui chơi với Samarth.

Nếu Samarth Bangari đang ngủ, lũ khỉ sẽ đến đánh thức dậy và chơi với em trong khoảng thời gian từ 1-2 tiếng.

Samarth được nhiều nhận xét giống cậu bé rừng xanh Mowgli, vì cũng có khả năng làm cầu nối giữa con người và động vật.

Cậu bé vui vẻ chia sẻ đồ ăn với người bạn mới.

Mỗi lần đến, bầy khỉ đều vây quanh Samarth như những người bạn thân thiết.

Trong ngôi làng nhỏ, Samarth trở thành một “huyền thoại” do mối quan hệ đặc biệt của em với bầy khỉ.

Mọi người cho rằng bầy khỉ này vì thích trẻ em nên mới đồng ý chơi với Samarth. Thế nhưng khi họ thử đưa một em bé khác đến, những con khỉ lập tức trở nên hung dữ.

Người dân trong làng đều cho rằng dù cậu bé chưa biết nói nhưng có thể dùng ngôn ngữ đặc biệt để giao tiếp với bầy khỉ.

Sự việc này cũng khiến nhiều người dân từ nơi khác tò mò.

Người thân trong gia đình đã quen thuộc với những người bạn của Samarth. Vì thế, khi thấy đàn khỉ đến, họ còn đưa em ra ngoài nhà để chơi cùng với chúng.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất